Thứ Ba tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:23-27

 

Thưa Ngài, xin cứu chúng con!  (Mát-thêu 8:25)

 

          Bạn có biết người nào có thể ngủ bất chấp mọi sự không?  Napoléon đã ngủ đang khi chiến trận gào thét chung quanh ông.  Một cậu bé đã ngủ đang khi tàu Titanic chìm.  Có người khác đã ngủ đang lúc máy bay gặp nạn, thức dậy thấy mình bị bầm dập, nhưng sống sót ở trong rừng.  Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta có một thí dụ nổi tiếng nhất:  Chúa Giê-su ngủ đang khi một cơn bão táp đập vào thuyền và các tông đồ sợ hãi kêu cứu.  Chúng ta biết những ngày dài Chúa Giê-su phải vất vả lắm, nên chắc chắn Người rất mệt mỏi.  Nhưng nhất định còn có điều gì hơn thế nữa trong câu chuyện.

          Đây là trình thuật duy nhất chúng ta có nói về Chúa Giê-su ngủ.  Chắc chắn Mát-thêu đưa câu chuyện này vào sách Tin Mừng là có mục đích:  Thiên Chúa không lo lắng về những điều làm chúng ta phải lo lắng.  Chúa Giê-su không bị chi phối gì do cơn bão táp;  thực vậy, giả như các môn đệ không đánh thức Người dậy thì Người cũng chẳng biết gì!  Rồi phản ứng của Người khi bị đánh thức mang tính cách dạy dỗ.  Người bình tĩnh, nhưng nhẹ nhàng trách các tông đồ vì Người muốn họ hiểu rằng họ cũng có thể bình tĩnh, thậm chí trong những tình huống thử thách, nếu họ đặt lòng tín thác nơi Người.

          Có thể nhiều lần trong cuộc sống chúng ta kêu cầu Thiên Chúa và hỏi Người:  “Chúa ơi, Chúa không quan tâm những gì đang xảy ra sao?”  Tuy nhiên điều chúng ta hiểu về sự vắng mặt của Người không phải vậy đâu.  Người biết mọi tình huống trong cuộc sống chúng ta chứ, biết những ngọn sóng của áp lực xô đẩy chúng ta, những biến cố như muốn lật nhào chúng ta.  Người không nhất thiết phải dẹp tan hết mọi bão tố ấy cho chúng ta như Người đã làm cho các môn đệ, nhưng Người có thể làm cho tâm hồn chúng ta đang bị xáo trộn lo lắng được yên lặng.

          Dường như điều Thiên Chúa quý nhất, đó là khi chúng ta cầu nguyện với lòng tín thác và đức tin, để buông đi mọi sợ hãi lo lắng trong tâm hồn chúng ta.  Chúng ta cũng có thể cảm tạ Chúa, tin rằng Người nắm tình huống trong tay và sẽ làm cho nó nên tốt cho chúng ta (Rô-ma 8:28).  Nếu bạn là con người có khuynh hướng hoạt động, lời cầu nguyện nho nhỏ xem ra không có gì là quá nhiều.  Nhưng đổi lại, Chúa sẽ ban cho bạn “bình an… vượt trên mọi hiểu biết” (Phi-líp-phê 4:7).  Thật là một cuộc trao đổi tốt đẹp!

 

          “Lạy Chúa, con đặt mọi sự trong tay Chúa hôm nay.  Không gì có thể quấy phá được sự bình an của con khi con nghỉ ngơi trong sự bình an của Chúa”.