Thứ Năm tuần 14 Thường niên

Suy niệm Hô-sê 11:1-4, 8-9

 

Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi… Vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.  (Hô-sê 11:8, 9)

 

          Phải, quả thực Người là Thiên Chúa chứ không phải người phàm, điều này chẳng rõ ràng sao?  Lại nữa, cái nhìn của chúng ta về Chúa thường mang mầu sắc do cảm nghiệm của chúng ta về những mối tương quan loài người.  Chúng ta là bậc cha mẹ hoặc con cái;  chúng ta là bạn bè hoặc anh em ruột thịt.  Chúng ta đã từng bị thất vọng, giận dữ hoặc được vui lòng vì họ hết thảy.  Rồi chúng ta nghĩ Chúa cũng sẽ phản ứng giống như chúng ta.  Nhưng Chúa thích làm chúng ta ngạc nhiên.

          Khi ngôn sứ Hô-sê nói tiên tri tại Ít-ra-en khoảng năm 750 trước Chúa giáng sinh, nhiều người trong dân Chúa đang có cuộc sống tiện nghi và giàu có, đến độ họ bắt đầu la cà đến với các ngẫu thần được các dân lân bang hoặc đám thương gia thờ kính.  Nói theo loài người, lòng bất trung của dân chúng có thể là lý do chính đàng để Thiên Chúa bỏ rơi họ hoặc rút lại địa vị được làm dân Người tuyển chọn.  Giống như một phương trình toán học hay cuộc dàn xếp theo khế ước, sự phản bội của họ đáng lẽ phải chịu một sự đáp trả nghiêm khắc.  Nhưng Thiên Chúa không phải người phàm.  Người muốn mối tương quan và cứu chuộc chứ không muốn sự trả thù và trừng phạt.

          Đó là cách Chúa liên hệ với bạn.  Trái tim Người đầy tình yêu thương bạn;  Người không muốn điều gì khác hơn là muốn tình bạn của bạn với Người được sâu xa thêm.  Như thế thì có bao giờ Người chối bỏ bạn được?  Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói:  “Chúa Giê-su không khi nào đánh đòn chúng ta.  Người chỉ thanh tẩy với sự dịu dàng, thương xót và tình yêu”.

          Bạn có cần được thanh tẩy không?  Dĩ nhiên là cần.  Nhưng Chúa Giê-su sẽ làm thế nào đây?  Có lẽ cảm nghiệm bị thương tổn hoặc chối bỏ trong quá khứ khiến chúng ta tưởng Chúa Giê-su sẽ lên án chúng ta.  Nhưng Người sẽ không làm thế.  Người đến để cứu độ, chứ không để kết án.

          Khi suy nghĩ đoạn Kinh Thánh này, bạn hãy ráng làm một điều gì khác đi trong ngày hôm nay.  Hãy nghĩ tới điều gì xấu nhất bạn đã làm.  Giờ đây hãy tưởng tượng Chúa Giê-su đang ngồi với bạn, nhìn vào mắt bạn.  Bạn có nhận ra được lòng thương xót và sự hiền dịu ở trong mắt Người không?  Sẽ thế nào nếu Người cúi xuống hôn lên trán bạn như hôn một đứa bé?  Bạn có cảm nhận được lòng thương xót và tình yêu không?  Cho dù bạn không đặc biệt cảm thấy hối hận, thì chẳng bao lâu nữa trái tim bạn sẽ mềm lại khi đứng trước sự dịu dàng như vậy.

          Bạn hãy để Chúa Giê-su bao bọc bạn trong ngày hôm nay với lòng cảm thông của Người.  Hãy để Người thanh tẩy bạn với sự dịu dàng của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con ngắm nhìn đôi mắt Chúa.  Ngôn từ của loài người không sao giải thích được tình yêu của Chúa.  Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã ôm chặt con!”