Thứ Sáu tuần 14 Thường niên

Suy niệm Hô-sê 14:2-10

 

Hãy trở về với Đức Chúa.  (Hô-sê 14:2)

 

          Trong một bài diễn văn năm 1910 nói về sự can đảm và phải đánh liều, tổng thống Hoa-kỳ Theodore Roosevelt đã nói:  “Không phải kẻ phê bình mới đáng tin;  chẳng phải người cho thấy là kẻ mạnh cũng vấp ngã… Nhưng đáng kể, đó là người đang thực sự ở trong đấu trường, với gương mặt đầy bụi bặm, mồ hôi và máu;  là người anh dũng phấn đấu…, là người hiến thân cho một chính nghĩa xứng đáng”.

          Dân Ít-ra-en chắc chắn mang vết thương, nhưng không phải do chiến tranh hay trận mạc.  Đối với họ, chính là cuộc phấn đấu sao để được trung thành với Thiên Chúa giữa biết bao cám dỗ.  Họ rất thường quỵ ngã và phạm tội.  Nhưng thay vì đứng bên lề và chỉ trích họ, Thiên Chúa kêu gọi họ trở về và tiếp tục phấn đấu.  Người phán qua miệng ngôn sứ Hô-sê:  “Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.  Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã” (Hô-sê 14:2).  Ngôn sứ đã minh định rõ là Thiên Chúa ở với họ, sẵn sàng tha thứ và phục hồi cho họ.

          Bước đi trong cuộc sống, chúng ta cũng phấn đấu với tội lỗi và cám dỗ.  Sẽ có những lúc gương mặt chúng ta lọ lem.  Sẽ có những lần chúng ta cảm thấy không còn muốn chiến đấu nữa.  Thật quá dễ dàng hơn để phạm tội!  Nhưng đây cũng là lúc chúng ta nhớ lại “chính nghĩa” chúng ta đang chiến đấu để bảo vệ:  mối tương quan của chúng ta với Chúa và xây dựng vương quốc Người.  Không có gì quý giá và cao thượng hơn!

          Bạn hãy lắng nghe điều Chúa đã hứa sẽ làm cho chúng ta mỗi khi chúng ta quay về với Người:  “Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình… Với Ít-ra-en, Ta sẽ như làn sương mai” (Hô-sê 14:5, 6).  Người luôn sẵn sàng dội tình yêu xuống trên chúng ta vào những lúc chúng ta yếu đuối và nhơ bẩn nhất.  Bất kể chúng ta thường ở tình trạng như thế, hễ chúng ta đến với Chúa là Người sẽ giúp đỡ chúng ta.

          Bạn cũng hãy nhớ rằng Chúa đã quyết định dành thì giờ của Người cho một chính nghĩa:  chính bạn!  Cha trên trời của bạn, với quyền lực toàn hảo của Người giữa yếu đuối của bạn, có cả một nguồn ân sủng, cảm thông và sức mạnh đang chờ đợi bạn.  Bạn chỉ cần cầu xin Người thôi.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì lòng thương xót và tình yêu của Cha luôn mới mẻ mỗi ngày.  Xin Cha ở với con hôm nay;  xin giúp con trung thành với Cha”.