Thứ Ba tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 14:22-36

 

Thưa Ngài, nếu quả là Ngài  (Mát-thêu 14:28)

 

          Một thi sĩ đương đại đã viết:  “Một tình yêu tốt đẹp là tình yêu cuốn bạn vào cơn gió, làm cho bạn bừng cháy, giúp bạn thiêu đốt qua các tầng trời và thắp sáng đêm đen như chòm sao Phụng hoàng;  là tình yêu thả bạn đi như cơn cháy rừng, nên bạn không thể ngừng chạy chỉ để bạn tiếp tục đốt cháy mọi sự bạn chạm đến”.

          Có thể thánh Phê-rô đồng ý về mô tả trên, vì đó chính là thứ tình yêu ông có đối với Chúa Giê-su.  Từ khi từ giã lưới cá, ông đã để mình “cuốn vào cơn gió” với Chúa Giê-su, theo Chúa đến bất cứ nơi nào Người đi và cố gắng bắt chước Người.  Ông còn cố gắng đi trên mặt nước với Chúa nữa!  Mặc dù Chúa Giê-su đã phải cứu Phê-rô, nhưng thật là hứng khởi vì ông được bước ra khỏi thuyền trước hết.  Không thể kiềm chế được mình, nhất định ông phải ở bất cứ nơi nào Chúa Giê-su hiện diện.

          Cũng với cung cách mạnh dạn như khi ông bước đi trên mặt nước, trong Bữa Tiệc Ly,  Phê-rô đã hứa là không khi nào chối bỏ Chúa.  Nhưng giống như ông đã chìm nghỉm dưới mặt nước, Phê-rô đã để cho sợ hãi thắng được ông những ba lần.  Rồi cũng như lần Phê-rô sắp chết chìm, Chúa Giê-su lại cứu ông, lần này cứu ông bằng một cái nhìn (Lu-ca 22:61).  Trong khi cái nhìn ấy giúp Phê-rô ý thức tội lỗi mình, thì nó cũng giúp ông sám hối.  Theo cha Raniero Cantalamessa, vị giảng thuyết cho đức giáo hoàng và những người giúp việc, cái nhìn của Chúa là cái nhìn của “lòng từ ái đem lại ơn tha thứ”.  “Nhẹ nhàng và lặng lẽ”, nó đã giúp Phê-rô nhớ lại tình yêu của Chúa Giê-su và cho ông được can đảm để không còn tuyệt vọng, mà để tiếp tục cố gắng theo Chúa.

          Phê-rô biết mình không hoàn hảo, nhưng ngài không chú tâm vào những sa ngã của mình.  Trái lại, ngài chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su và kiên trì cất bước kế tiếp để đến với Chúa, dù là cố gắng đi trên nước hay là ăn năn vì thiếu lòng tin.  Tình yêu của Chúa Giê-su đối với Phê-rô đã làm cho tâm hồn ngài bốc cháy, và trái tim ngài tiếp tục đốt cháy chỉ vì ngài không bỏ cuộc.

          Hôm nay, bạn thử tưởng tượng mình đang nhìn vào mắt Chúa Giê-su và cố nhận lấy cái nhìn yêu thương của Chúa.  Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô thích nói: Dejàte misericordiar, “Bạn hãy để cho mình được thương xót”.  Chắc chắn trái tim bạn cũng có thể lấy tình yêu mà thiêu đốt.

 

          “Lạy Chúa, xin thắp sáng trong con ước ao theo Chúa và ở bên Chúa suốt đời con”.