Chúa Nhật 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 15:1-32

 

Ông này đón tiếp phường tội lỗi.  (Lu-ca 15:2)

 

          Mười lăm năm trước đây cũng vào ngày này, chúng ta chứng kiến tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ, Ngũ giác đài bùng cháy và một chiếc máy bay đâm xuống cánh đồng tại bang Pennsylvania.  Nhưng quang cảnh này còn khiến người ta vừa đau lòng vừa kinh hoàng.  Là một cuộc tấn công (hoặc bất cứ một cuộc tấn công nào khác), những điều đó lại còn kinh khủng, tội lỗi và xấu xa, cho nên quan trọng là chúng ta hãy nhớ lời thánh Phao-lô trong bài đọc 2 hôm nay:  “Đức Ki-tô đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi” và nhờ hành vi hy tế của Người, hễ ai thống hối thì “sẽ được thương xót” (1 Ti-mô-thê 1:15, 16).

          Đôi khi bên cạnh việc không thể tha thứ, nhất là trong những tình huống người ta phạm một tội kinh khủng.  Tuy nhiên Tin Mừng dạy chúng ta rằng tất cả mối tương quan của Thiên Chúa với chúng ta đều đặt nền móng trên tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ, mặc dù sự tha thứ là dành cho “tội nặng” của đứa con hoang đàng hay cho “tội nhẹ” của đứa con cả.

          Các dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Thiên Chúa sẽ tìm kiếm và cứu độ kẻ bị lạc đường.  Thực là đúng khi nói rằng những kẻ phạm các tội lỗi xấu xa như giết một lúc rất nhiều người, đó là những kẻ lạc đường.  Tuy nhiên Thiên Chúa vẫn yêu thương họ;  Người ước mong đem họ về trong vương quốc Người.  Người mong sao họ hãy từ bỏ tội lỗi và tìm gặp được lòng thương xót dành cho mọi người.

          Trở lại cuộc sống gia đình, chúng ta có thể phải phấn đấu với việc cần tha thứ cho một người đã làm chúng ta bị tổn thương.  Đó có thể là một vết thương tai hại hoặc một sự sỉ nhục nho nhỏ.  Nhưng dù sự tổn thương ấy lớn hay nhỏ, thì Chúa vẫn xin chúng ta hãy hết sức cố gắng tha thứ.

          Vậy hôm nay bạn hãy ráng bắt chước Cha trên trời.  Hãy làm một danh sách những mối tương quan đã bị tổn thương hoặc đổ vỡ, rồi cầu xin Chúa ban ơn để bạn biết tha thứ.  Nếu bạn không thể tha thứ ngay, thì hãy xin Người ban ơn để bạn biết tiến từng bước tới lòng thương xót.  Mỗi bước đều quan trọng!

 

          “Lạy Cha, xin giúp con buông đi mọi đau đớn và thù hận.  Xin Cha giúp con đem bình an và hòa giải đến nơi nào có tổn thương và chia rẽ”.