Thứ Bảy tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 8:4-15

 

Đó là những kẻ… nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.  (Lu-ca 8:15)

 

          Một trong những kỷ lục trong lịch sử thể thao về môn bóng chày không phải là việc tới đích, đánh trúng banh hoặc cướp banh, mà là sự kiên trì.  Ngày 6 tháng 9 năm 1995, cầu thủ Cal Ripken, Jr. thuộc đội banh Orioles của Baltimore, Maryland, đã chơi trận banh thứ 2,131, phá kỷ lục do Lou Gehrig đã lập được từ nhiều năm trước.  Ripken cũng đã tạo được nhiều kỷ lục khác, nhưng những kỷ lục ấy đạt được là nhờ tính kiên trì phi thường cộng với tài năng của anh.  Cha anh đã nói về anh:  “Tất cả những gì có được ở đây là nhờ người ấy đã tập luyện mỗi ngày để làm tốt công việc của mình”.

          Kiên trì và bền chí đều rất quan trọng đối với sự trưởng thành thiêng liêng của chúng ta.  Chúng ta không những phải nghe Lời Chúa “với tấm lòng cao thượng và quảng đại”, mà còn phải kiên trì nghe Lời Chúa rồi thực hành nữa (Lu-ca 8:15).  Nguyên tắc vẫn như vậy trong thế giới thiên nhiên.  Chẳng có cây cổ thụ nào lớn lên qua một đêm cả.  Để sinh hoa kết quả như Chúa Giê-su muốn, chúng ta cần phải thường xuyên phơi ra dưới ánh nắng của Lời Chúa và thấm nhuần nước của Thánh Thần Người.  Rồi chúng ta cần phải tiếp tục đắm mình trong đó.

          Dĩ nhiên, nếu kiên trì là chuyện dễ dàng, thì đâu cần phải kêu gọi chúng ta hãy kiên trì!  Có nhiều ngày chúng ta chẳng tha thiết việc cầu nguyện hoặc sống bác ái với người khác hay sẵn sàng tha thứ.  Chúng ta nhức đầu, mỏi mệt hoặc chỉ cảm thấy không thích làm.  Nhưng bạn hãy nghĩ tới những phương diện khác trong đời sống.  Không phải lúc nào bạn cũng cảm thấy như là bổn phận bắt buộc phải đi làm hoặc phải trả tiền hóa đơn.  Nhưng bạn đi làm hay trả hóa đơn vì những việc ấy là quan trọng.  Lắng nghe Lời Chúa và bước đi với Chúa mỗi ngày còn là việc quan trọng hơn thế nhiều!

          Thật hữu ích khi bạn nhớ rằng chúng ta không có gì khác biệt với các thánh.  Chúa đã thưởng công họ vì họ kiên trì, và Người cũng làm như thế với chúng ta.  Dù sáng nay bạn chỉ cầu nguyện năm phút thôi, thì cũng là bạn đã cầu nguyện.  Nếu hôm qua bạn nổi nóng với người khác, thì Chúa sẽ ban cho bạn một cơ hội khác để hôm nay bạn sẽ kiên nhẫn.  Nếu bạn đã không tỏ ra âu yếm đối với vợ/chồng bạn, thì bạn sẽ có dịp khác.  Bí quyết là đừng buông xuôi.  Giống như một diễn giả vận động đã nói:  “Bạn đừng bao giờ ngưng bắt đầu lại”.  Vì “sáng nào Người cũng ban ân huệ mới. Lòng trung tín của Người cao cả biết bao!” (Ai ca 3:23).

 

          “Lạy Chúa, con bỏ ý định nên hoàn hảo, nhưng con sẽ không muốn ngưng kiên trì!  Con tín thác vào quyền năng Chúa giúp con sống đời sống thánh thiện và sinh hoa kết quả cho vương quốc Chúa”.