Thứ Ba tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:37-41

 

Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?  (Lu-ca 11:40)

 

          Bạn thử tưởng tượng bạn có một cái đồng hồ kiểu tủ đứng đã ở trong gia đình bạn từ nhiều thế hệ, nhưng hiện giờ nó không còn chạy nữa.  Chắc là bạn sẽ không đưa cho bất cứ thợ đồng hồ nào để sửa chữa nó.  Nhưng bạn sẽ tìm đến người nguyên thủy chế tạo ra nó hay một người chuyên môn của hãng đồng hồ ấy, vì họ biết được máy móc tinh vi của nó hoạt động như thế nào.  Chính người chế tạo ra cái đồng hồ mới biết được bên trong cái đồng hồ như thế nào.

          Cũng vậy, Chúa Giê-su là chuyên viên về những hoạt động nội tâm của chúng ta.  Người không cần một cuốn sách hướng dẫn để hiểu được tâm hồn chúng ta “bị trục trặc” ở chỗ nào.  Người phác họa chúng ta;  Người dựng nên chúng ta!

          Để diễn tả chân lý này, bạn hãy quan sát cách Người tiếp cận với ông Pha-ri-sêu đã mời Người đến dự tiệc trong bài Tin Mừng hôm nay.  Rõ ràng Chúa đã bị xúc phạm nhiều lắm;  nhưng tại sao Người lại quở trách không những ông Pha-ri-sêu ấy, mà còn quở trách cả những ông Pha-ri-sêu khác vì họ có đầu óc hẹp hòi?  Tuy nhiên mặc dù giận dữ, Chúa vẫn cho ông này thấy con đường dẫn đến sự tự do.  Người bảo ông “hãy bố thí” để thanh tẩy tâm hồn (Lu-ca 11:41).  Có lẽ Chúa Giê-su đã nhìn thấy nơi ông này lòng tham lam hoặc khinh dể người nghèo khó.  Có lẽ Chúa đã thấy tính ích kỷ của ông.  Bất cứ Chúa thấy điều gì, thì giải pháp Người đề ra cho ông không phải là điều Người sẽ nói cho mọi người đâu.  Nhưng đó là điều Người muốn nhấn mạnh đối với riêng ông mà thôi.

          Chúa Giê-su có thể giúp chúng ta giống như vậy.  Vì yêu thương, Chúa rọi ánh sáng trên những tội lỗi và yếu đuối của chúng ta, nhưng Người không lên án.  Người chỉ giúp chúng ta khám phá những cách nào đúng để chúng ta sửa mình.  Người có một cách giải quyết riêng dành cho bạn, giống như người thợ chế tạo đồng hồ biết chắc mình phải sửa chữa nó như thế nào.  Có lẽ đó không phải là giải pháp bạn đã chọn, nhưng bạn có thể tin tưởng rằng đó là giải pháp tốt nhất có thể.

          Chúa Giê-su ghét tội lỗi.  Người ghét những đường lối tội lỗi chia cách chúng ta với Người và với nhau.  Người ghét cách tội lỗi xúc phạm đến Cha Người.  Người ghét bóng tối do tội lỗi mang đến cho đời sống chúng ta.  Nhưng Người cũng rất yêu thương mỗi người chúng ta, mặc dù chúng ta là kẻ tội lỗi.  Chính vì thế mà bí tích Hòa giải quả thực là một ân huệ lớn lao.  Trong bí tích ấy, không những chúng ta tìm được ơn tha thứ tội lỗi, mà còn có được những giải đáp cho những nhu cầu của chúng ta nữa.

 

          “Lạy Chúa, xin mở mắt con để con thấy được những trở ngại làm con khó nhận biết.  Theo cách tuyệt vời của Chúa, xin dẫn dắt con trên con đường nên thánh”.