Thứ Năm tuần 28 Thường niên
Suy niệm Ê-phê-xô 1:1-10
Từ cõi trời, Người đã… cho ta hưởng muôn
vàn ơn phúc. (Ê-phê-xô 1:3)
Vào ngày sinh nhật thứ 13, một đứa con
trai đã mở hộp quà cha nó cho. Mở to mắt
và ngạc nhiên, nó nâng lên một cái hộp đựng các thứ dụng cụ. “Cám ơn bố!”
Nó kêu lên rồi đặt cái hộp sang bên cạnh, tiếp tục mở gói quà khác của
ông.
Mười năm trôi mau. Đứa trẻ ấy giờ đã là một thanh niên, di chuyển
đến căn nhà đầu đời của nó và thấy có mấy chỗ cần phải sửa chữa, thí dụ cái nắm
đấm của khóa cửa và một cái bồn bị rỉ nước.
Anh ta thắc mắc: “Tôi phải làm gì
bây giờ?” Mặc dù anh ta đã nhét cái hộp
đồ ở dưới căn hầm nhà, nhưng chưa khi nào mở nó ra. Anh cũng chẳng biết phải sử dụng các dụng cụ
như thế nào nữa. Trước đây không bao giờ
anh học làm việc cùng với cha mình hoặc thử sử dụng chúng. Cho nên một số dụng cụ mặc dù còn mới nhưng
đã bị rỉ sét vì không được dùng tới.
Thánh Phao-lô bảo rằng chúng ta là con
cái Thiên Chúa. Giống như người cha
trong câu chuyện kể trên, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một hộp đầy đủ các dụng
cụ. Chúng ta có các bí tích, những hồng
ân Chúa Thánh Thần và những hoa quả của Thánh Thần. Dù chúng ta cần phải sửa một chỗ rò rỉ trong
tâm hồn, thí dụ không kiên trì khi cầu nguyện, “hàn gắn” một mối tương quan bị
đổ vỡ, hoặc “nối nhịp cầu” giữa chúng ta và những bạn đồng nghiệp, thì hộp dụng
cụ thiêng liêng của chúng ta đều có tất cả những gì chúng ta cần đến.
Có một điều tốt là Chúa không trao cho
chúng ta hộp dụng cụ rồi để mặc chúng ta tìm cách sử dụng chúng. Nhưng Người tình nguyện dạy chúng ta cách trở
nên thánh thiện, như người dạy nghề chỉ bảo cho kẻ học nghề. Người có thể cho chúng ta thấy dụng cụ nào
thích hợp nhất cho mỗi tình huống. Chúng
ta vẫn có phần việc của mình, nhưng vì chúng ta cùng làm với Chúa, nên chúng ta
có thể thích nghi với những dụng cụ của Người hơn. Thế nào chúng ta cũng có những sai lầm, nhưng
dần dần chúng ta sẽ sáng suốt hơn để phân định được điều gì phải làm và làm như
thế nào.
Vậy bạn đừng để cho hộp dụng cụ của bạn
nằm chết nơi nào đó hoặc đóng bụi bặm nhé!
Hãy mở nó ra và nhìn xem bên trong có những gì. Bạn hãy lấy ra một dụng cụ thôi và hôm nay
hãy sử dụng nó. Càng sử dụng chúng, bạn
càng có thể sửa chữa không những căn nhà của bạn, mà cả những căn nhà của hàng
xóm bạn nữa.
“Lạy
Cha, con muốn học biết ở nơi Cha. Xin
Cha dạy con biết sử dụng những dụng cụ Cha đã ban cho con”.