Thứ Ba tuần 29 Thường niên

Lễ kính thánh Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng

 

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 4:10-17

 

Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi.  (2 Ti-mô-thê 4:11)

 

          Có rất nhiều điều chúng ta có thể nói về thánh Lu-ca.  Ngài là một bạn đồng hành trung tín và một cộng sự viên đắc lực của thánh Phao-lô cho đến cuối đời.  Với hai cuốn sách Tin Mừng và Công Vụ Tông Đồ, ngài đã đóng góp vào Tân Ước nhiều hơn bất cứ tác giả nào khác.  Ngài là một người học thức và một người nhiệt thành rao giảng Phúc âm, đã du hành hàng ngàn cây số để đem   Tin Mừng đến cho dân ngoại.  Có rất nhiều điều tốt để nói về Lu-ca, nhưng chúng ta hãy chú trọng đến một trong những đặc điểm của ngài, mặc dù điểm này ít được nhắc tới nhất, đó là ngài yêu mến lòng thương xót trọn vẹn và vô điều kiện của Thiên Chúa.

          Những câu chuyện và dụ ngôn trong sách Tin Mừng Lu-ca, đặc biệt những câu chuyện và dụ ngôn không gặp thấy trong những sách Tin Mừng khác, đều mô tả những khuôn mặt sống động của Thiên Chúa đầy kiên nhẫn đối với những kẻ tội lỗi.  Một số chuyện khiến chúng ta kinh ngạc khi thấy Thiên Chúa đến với những người sống bên lề xã hội và Người đón tiếp họ vào trong vương quốc của Người.  Sau đây là một số thí dụ:

          Dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu cho chúng ta thấy một kẻ thù địch của người Do-thái đã biểu lộ lòng thương xót (Lu-ca 10:30-37).  Rồi trong Lu-ca chương 17, mười người phong hủi được chữa lành, nhưng chỉ có người Sa-ma-ri trở lại để tạ ơn Chúa Giê-su.  Thiên Chúa không quan tâm tới địa vị, chức tước…, Người chỉ thích nhìn thấy một tâm hồn mở ra đón nhận Người.

          Dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế cho thấy một ngạc nhiên khác:  một kẻ xấu xa giống như người thu thuế lại có thể được nên công chính (Lu-ca 18:9-14).  Rồi thêm ông Da-kêu, người đứng đầu những kẻ thu thuế, được Chúa Giê-su nhận lời đến dự tiệc tại nhà ông (chương 19).

          Dụ ngôn người con hoang đàng một lần nữa nhắc nhở chúng ta về Cha trên trời của chúng ta sẵn sàng tha thứ, thậm chí cho những kẻ “bất xứng” nhất (Lu-ca 15:11-32).  Rồi trong chương 7, một người đàn bà tội lỗi xức dầu lên chân Chúa Giê-su trong khi ông Pha-ri-sêu thì chỉ biết xét đoán người khác và không tin Chúa.

          Thiên Chúa rất mong trải lòng thương xót của Người trên hết thảy chúng ta.  Thánh Lu-ca muốn cho hết mọi người mà ngài có thể tiếp cận nắm bắt được điều ấy.  Vậy hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy để cho sự thật về lòng Chúa thương xót lắng đọng trong tâm hồn bạn.  Hãy để thánh Lu-ca thuyết phục bạn về lòng thương xót của Chúa dành cho bạn cũng như mọi người.  Hãy để ngài bảo đảm với bạn rằng không có tội lỗi nào mà Chúa không tha thứ.  Và hãy để bảo đảm này giúp đỡ bạn khi đến lúc bạn cần tỏ ra lòng cảm thông đối với những người chung quanh.

 

          “Lạy Chúa, con tin rằng lòng thương xót của Chúa là dành cho mọi người.  Lạy thánh Lu-ca, xin ngài cầu khẩn cho con được trở thành dụng cụ của lòng Chúa thương xót, giống như ngài đã làm vậy”.