Thứ Sáu tuần 29 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 12:54-59
Còn thời đại này, sao các người lại
không biết nhận xét? (Lu-ca 12:56)
Có thể bạn đã trông thấy một người ở
góc phố cầm cái biển ngữ trên đó viết:
“Sắp tận thế rồi!” Hoặc có lẽ bạn
đã xem một cuốn phim về người siêu anh hùng, trong đó có cảnh nhân vật xấu xa
đã đe dọa tận diệt toàn bộ thế giới.
Cũng có thể bạn đã đọc cuốn sách cố gắng giải thích Kinh Thánh theo những
biến cố hiện đang xảy ra. Tất cả những
thí dụ vừa kể cho thấy người ta quan tâm đến ngày tận thế như thế nào.
Chúng ta có thể tiên đoán ngày tận thế
như chúng ta đã biết rõ không? Không
đâu. Chúa Giê-su bảo chẳng ai biết được
khi nào ngày giờ ấy đến, kể cả chính Người (Mát-thêu 24:36). Thay vì chú tâm đến ngày tận thế, Người muốn
chúng ta hãy chú tâm đến “hiện tại”, để chúng ta hiểu những gì Cha Người đang
làm trong thế giới lúc này (Lu-ca 12:56).
Chúng ta chú ý đến ngày tận thế, không phải để có được những soi sáng độc
đáo về tương lai, nhưng để chúng ta có thể làm việc cùng với Chúa hôm nay và
đóng góp để phát triển vương quốc Người.
Vậy Thiên Chúa đang làm gì hiện thời? Chúng ta hãy quan sát:
*
Tại những nơi như Iraq và Syria, Người đang hiện thân nơi những anh chị em của
chúng ta để tuyên xưng đức tin, dù phải trả giá bằng sự mất mát nhà cửa, sinh kế
và thậm chí cả mạng sống nữa. Và Người
đang thúc giục những kẻ đang được sống an lành hãy nâng đỡ họ hết sức có thể bằng
cầu nguyện và quảng đại giúp đỡ vật chất.
* Tại những nơi Giáo Hội bị áp bức,
như Trung Hoa hoặc Châu Mỹ La-tinh, Thiên Chúa đang quy tụ dân chúng lại thành
những cộng đồng đức tin nho nhỏ, để nhờ đó sự hiện diện của Người tỏa
sáng. Rồi ánh sáng ấy sẽ đem nhiều người
vào trong vương quốc Chúa.
* Qua tác vụ của những vị lãnh đạo như
Đức Giáo hoàng Phanxicô, Chúa đang mời gọi chúng ta hãy đi ra các lề xã hội mà
đồng hành với những người xem ra khác biệt trong cách ăn mặc, nói năng, suy
nghĩ hoặc thờ phượng. Và người ta đang
lưu tâm điều ấy.
* Thiên Chúa đang sử dụng các nhà khoa
học, nghiên cứu và những người lãnh đạo dân sự để đem đến cho Giáo Hội Người một
cảm thức nguy cấp về nhưng đe dọa hủy diệt môi trường. Và người ta đang bắt đầu chăm sóc tốt hơn cho
ngôi nhà chung của nhân loại.
Hiện nay là thời giờ nào? Chúng ta không thể nói đây có phải là thời tận
thế hay không. Nhưng chúng ta luôn có thể nói rằng đây là đúng lúc đúng giờ để
làm một điều gì đó mà xây dựng Nước Thiên Chúa!
“Lạy
Chúa Thánh Thần, xin mở mắt con để con biết phải làm sao cộng tác với công việc
của Chúa trong thế giớ hôm nay”.