Thứ Ba tuần 30 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 13:18-21

 

… một hạt cải…, một nắm men.  (Lu-ca 13:18, 21)

 

          Chúa Giê-su đã kỹ lưỡng chọn các hình ảnh.  Hôm nay, Người so sánh Nước Thiên Chúa với một hạt cải và một nắm men.  Cả hai đều nhỏ bé, nhưng cả hai đều chất chứa tiềm năng để phát triển và gây ảnh hưởng.

          Giống như hạt giống và men, đời sống chúng ta xem ra tuy rất bình thường, nhưng chúng ta vẫn có thể gây ảnh hưởng lớn trên thế giới quanh ta.  Dù có nhiều việc lớn chúng ta có thể làm thì những cử cử nhỏ nhặt như một nụ cười vẫn có thể đem lại một ngày vui cho người khác.  Một việc làm nhân ái có thể giúp vơi đi gánh nặng của người khác.  Ngay cả phương cách chúng ta kiên trì trong hoàn cảnh khó khăn hoặc cách giải quyết êm đẹp một mâu thuẫn cũng có thể là một chứng từ nói lên quyền năng của Chúa Thánh Thần.

          Bạn hãy lấy bài đọc 1 hôm nay làm thí dụ.  Hôn nhân được diễn tả ở đây có thể là ánh sáng soi cho thế giới và là nơi nương ẩn cho nhiều người.  Trong một hôn nhân với sự tùng phục lẫn nhau, người chồng hay vợ đều đặt những nhu cầu và ưu tiên của bạn đời mình lên hàng đầu.  Vợ chồng tích cực tìm cách trưởng thành trong sự hiệp nhất một lòng một ý.  Họ thực hành tình yêu hy sinh và cùng nhau quảng đại đến với nhau.

          Hầu hết đường lối yêu thương này xem ra thì nhỏ bé và vô nghĩa.  Đi lấy đồ ở tiệm giặt ủi, nhớ ngày sinh nhật, lễ cưới, dọn dẹp sau bữa ăn, sắp xếp lịch trình công việc nhà, hoặc buông tờ báo đang đọc xuống để lắng nghe người kia… tất cả chẳng có gì là to tát.  Nhưng bao nhiêu việc nhỏ nhặt như thế sẽ nhồi nén tình yêu của Chúa vào cuộc sống hằng ngày chúng ta và tạo nên một môi trường đón tiếp Chúa Giê-su.

          Nếu bạn sống bậc vợ chồng, hãy suy nghĩ về ơn bí tích bạn đã lãnh nhận.  Có lẽ trong ngày cưới bạn đã phải chú tâm đến những chi tiết giờ đây đã phai nhạt trong ký ức, như hoa cưới, âm nhạc và các đồ ăn thức uống.  Bạn đã ở tột đỉnh cảm xúc và có lẽ không hoàn toàn ý thức được ý nghĩa thiêng liêng của lễ cưới.  Nhưng khi bạn đã đọc lên những lời hứa gắn bó bạn với người phối ngẫu, thì bạn cũng đã đón nhận Chúa Ki-tô ở trong nhau và qua nhau.  Cho dù sự hiện diện của Chúa khó nhận biết được, giống như hạt cải nhỏ xíu, thì Người vẫn hiện diện một cách mạnh mẽ trong hôn nhân của bạn.  Vậy bạn hãy tái khám phá Chúa ở trong hôn nhân của bạn và để cho sự hiện diện của Người lớn lên.  Rồi bạn cũng đừng quên nói với người phối ngẫu của bạn những lời quan trọng nhất rằng:  “Mình ơi, anh/em yêu mình!”

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đang hiện diện trong cuộc đời và những mối tương quan của con.  Xin Chúa cho sự sống của Chúa lớn lên ở trong con”.