Thứ Ba tuần 32 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 17:7-10
Mau vào ăn cơm đi. (Lu-ca 17:7)
Chẳng
phải là tuyệt vời sau một ngày dài ở sở làm rồi trở về nhà và bữa cơm đã sẵn
sàng chờ đợi bạn sao? Đó không hẳn chỉ
là sự kiện bạn được tiếp tục duy trì sự sống, mà còn là niềm vui khi bước vào
nhà, ngửi thấy mùi thơm thức ăn, sự ấm áp của căn bếp, và lòng ưu ái của người
thân, để bạn có một bữa ăn đã sẵn sàng.
Bạn chỉ còn cảm nhận được sự yêu thương và vinh dự tỏa ra từ con người
đã phục vụ bạn như thế nào thôi.
Bây giờ
bạn thử tưởng tượng mình là một người đầy tớ trong thời Chúa Giê-su và khi trở
về nhà thì thấy ông chủ đã dọn bữa ăn sẵn sàng cho bạn, để cám ơn bạn về tất cả những công việc vất vả bạn đã
làm. Nếu đó là một ý tưởng khiến bạn ngạc
nhiên, thì bạn hãy tưởng tượng xem hình ảnh ấy sẽ làm cho đám dân chúng nghe
Chúa giảng phải kinh ngạc như thế nào.
Chẳng bao giờ họ thấy các đầy tớ lại được ngang hàng với chủ và chẳng
bao giờ nghĩ rằng ông chủ lại đối xử với đầy tớ bằng cách dọn sẵn bữa ăn cho đầy
tớ!
Chúa
Giê-su cho thấy rõ thái độ của Người thì khác.
Chúa biết đôi khi cuộc sống hằng ngày của chúng ta không dễ dàng. Đôi khi trung thành với Chúa và phục vụ anh
chị em có thể khiến chúng ta cảm thấy như là quá mệt mỏi. Cho nên vì yêu thương, Chúa đã đích thân dọn
bàn ăn cho bạn khi bạn về nhà trong mệt mỏi và buồn phiền. Người đón bạn, kêu bạn vào trong nhà. Người đã chuẩn bị cho bạn một bữa cơm bổ dưỡng
và vui vẻ, đó là tiệc Thánh Thể, hoặc một ân sủng đặc biệt do Chúa Thánh Thần
ban, hay một lúc thư giãn với một người bạn thân.
“Mau
vào ăn cơm” (Lu-ca 17:7). Với một mệnh lệnh
thật vui sướng như thế, Chúa Giê-su sẵn sàng chăm sóc bạn! Bạn hãy nhớ kỹ những lời ấy và lời hứa do những
lời ấy đem lại. Hãy suy nghĩ những lời ấy
khi bạn cảm thấy chán nản hoặc “vô dụng” (17:10). Hãy nhớ là Chúa Giê-su rất yêu thương bạn, đến
nỗi Người không những tự nguyện phục vụ bạn một bữa cơm bổ dưỡng, mà còn sẵn
sàng hiến mạng sống mình vì bạn nữa.
Vậy bạn
hãy đến với Chúa mỗi khi bạn cảm thấy ưu phiền.
Hãy lãnh nhận lòng từ ái và yêu thương Người sẵn sàng đổ xuống trên bạn. Hãy để Chủ của bạn phục vụ bạn, để bạn có thể
tiếp tục ra đi và phục vụ dân Người.
“Lạy Chúa, Chúa quả thực là một ông Chủ đầy khả ái và cũng là một Đầy Tớ thật hoàn hảo. Con cám ơn Chúa về tất cả những điều Chúa đã làm để đón nhận con, nâng đỡ con và cho con được đầy tràn tình yêu cũng như ân sủng của Chúa”.