Thứ Tư tuần 32 Thường niên

Lễ kỷ niệm Cung hiến Thánh đường Latêranô

 

Suy niệm Gio-an 2:13-22

 

Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.  (Gio-an 2:16)

 

          Bạn nghĩ gì khi nghe Chúa nói “nhà” Cha tôi?  Có lẽ bạn nghĩ đến việc nghỉ ngơi, an toàn, hoặc thoải mái, hay có lẽ bạn đang có sự tự do.  Vậy bạn thử tưởng tượng ngày nào đó bạn về đến nhà mà thấy nhà biến thành cái rạp hát hoặc chỗ rửa xe hay nhà băng thì sao?  Người lạ lui tới, không còn tìm được sự nghỉ ngơi, nhưng nó đã biến thành khu thương mại.  Liệu người ta còn cảm thấy đó như là nhà nữa không?

          Điều này giúp chúng ta hiểu tâm tình của Chúa Giê-su khi Người đối mặt với những kẻ buôn bán trong Đền Thờ.  Người không lên án họ vì họ hành nghề của mình.  Dân chúng cần mua những con vật để dâng hy tế và cần đổi tiền.  Chúa chỉ không muốn họ làm công việc này ở trong Đền Thờ thôi.  Vì đây là nhà của Cha Người, và cũng là nhà của Người nữa.

          Chúng ta cũng là những đền thờ của Chúa, vì tâm hồn chúng ta được dựng nên để tìm thấy hạnh phúc sâu xa nhất ở nơi một mình Chúa mà thôi (1 Cô-rin-tô 3:16).  Bạn có thể nói rằng tâm hồn chúng ta được dựng nên để chúng ta ở nhà với Chúa.  Khi chúng ta để cho những lo lắng hay bận rộn chèn ép đẩy Chúa ra ngoài, chúng ta sẽ đánh mất sự an toàn và tự do, vì những điều này chỉ có khi chúng ta ở với Chúa.  Nhưng khi đặt Chúa lên trên hết, chúng ta sẽ tìm thấy bình an mà chúng ta mong đợi từ lâu.  Chúng ta được chủ trị do Chúa Thánh Thần, thay vì do những cám dỗ, những cảm xúc hoặc do bất cứ điều gì cuộc sống xô đẩy chúng ta.

          Quả thực làm đền thờ Thiên Chúa không có nghĩa là chúng ta không thể tìm được niềm vui trong thế giới tự nhiên này.  Bạn hãy nghĩ đến niềm vui ngày cưới của bạn, hoặc ngày sinh nhật của đứa con, hoặc nghĩ tới sự thỏa mãn bạn cảm nhận qua một công việc đã làm tốt đẹp.  Đó là những ân huệ và phúc lành được Cha yêu thương ban cho, và Người vui khi thấy chúng ta vui mừng đón nhận.

          Thực là điều tốt khi chúng ta có Thánh Thần để Người hỗ trợ chúng ta sắp đặt cho đúng những việc ưu tiên!  Khi cần “dọn dẹp nhà cho sạch sẽ”, chúng ta có thể chắc chắn rằng Thánh Thần sẽ không sử dụng roi vọt như Chúa Giê-su đã làm đối với những người đổi tiền.  Trái lại, Người sẽ nhẹ nhàng thì thầm vào lương tâm chúng ta, nói đi nói lại nếu cần, nhưng luôn luôn nhẹ nhàng thôi.

          Vậy bạn hãy duy trì thời giờ ở với Chúa trong cầu nguyện.  Hãy trân quý thời giờ ấy và tỉnh thức gìn giữ nó.  Hầu hết chúng ta nhờ cầu nguyện mới giữ được “đền thờ” chúng ta sạch sẽ và giữ cho khỏi bị sụp đổ.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã làm cho con thành đền thờ của Cha.  Xin Cha giúp con đặt Cha lên trên hết, để con có thể tìm thấy nơi Cha căn nhà của con”.