Thứ Ba tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:5-11

 

Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.  (Lu-ca 21:6)

 

          Bạn nhớ được điều gì trân quý nhất về căn nhà bạn đã lớn lên ở đó?  Có lẽ là lúc ngồi chung quanh bàn ăn, cười vui với cả nhà.  Hoặc có lẽ bạn nhớ lại vườn sau, nơi bạn leo lên cây vào mùa hè.  Dù chúng ta lớn tuổi thế nào, những căn nhà ở tuổi thơ đều dành được một chỗ đặc biệt trong trái tim chúng ta.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe nói về một ngôi nhà khác, Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem.  “Lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng” (Lu-ca 21:5), Đền Thờ được dân Ít-ra-en yêu mến, ngay đến những chi tiết nhỏ bé của nó.  Cho nên khi Chúa Giê-su nói tiên tri “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (21:6), những lời này khiến cho người ta ngỡ ngàng và bối rối.

          Dân Do-thái hy vọng Đấng Mê-si-a sẽ bảo vệ Đền Thờ, chứ không phải sẽ nói tiên tri về việc nó bị tàn phá.  Nhưng Chúa Giê-su kết liễu niềm trông đợi của họ.  Người bảo họ rằng Người đến để thiết lập một đền thờ mới, một đền thờ sẽ bền vững mãi.  Đền thờ ấy là Giáo Hội, và Người là Tảng Đá góc tường.  Phần còn lại của tòa nhà được làm nên do những viên đá sống động là chúng ta.  Chúng ta còn quý giá hơn cả “những phiến đá đẹp” được dùng để xây Đền Thờ Giê-ru-sa-lem, rồi mỗi người chúng ta được kêu gọi giữ một vai trò quan trọng trong Giáo Hội Chúa.

          Vì chúng ta là đền thờ sống động trong Chúa Ki-tô, nên chúng ta sống làm sao để tạo nên sự thay đổi không những trong đời sống chúng ta, mà còn nơi đời sống anh chị em nữa.  Chúng ta làm tăng thêm vẻ đẹp và sức mạnh cho toàn thể Giáo Hội khi biểu lộ sự kiên nhẫn với một trong những đứa con cái chúng ta.  Mấy phút suy niệm Kinh Thánh hằng ngày không những làm sống động mối tương quan chúng ta với Chúa, mà còn lôi kéo tất cả chúng ta cùng đến gần Chúa Giê-su hơn.

          Chúa luôn có thật nhiều điều, nhiều hơn cả những điều Người muốn thấy được thực hiện trong Giáo Hội, và nhiều ân sủng hơn nữa, để chúng ta hoàn tất công việc của Người.  Vậy hôm nay bạn hãy hỏi:  “Lạy Chúa, đâu là một việc nhỏ thôi mà con có thể làm để xây dựng Giáo Hội của Chúa hôm nay?”  Rồi bạn hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần nói:  có thể chỉ là một việc nhỏ  thôi, nhưng dù nhỏ thì nó cũng làm vui lòng Chúa và đem ân phúc xuống cho dân Người.

          Sau hết, chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa Giê-su tiếp tục dẫn dắt và che chở Giáo Hội cùng mọi người trong đó.  Ước gì chúng ta cùng nhau phát huy mỗi ngày một hơn để làm thành đền thờ như Chúa mong muốn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho chúng con trở nên một đền thờ sống động là Giáo Hội Chúa.  Ước gì chúng con tôn vinh danh Chúa trong tất cả những điều chúng con làm!”