Thứ Hai tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:1-4

 

Người cũng thấy một bà góa túng thiếu.  (Lu-ca 21:2)

 

          Bạn thử tưởng tượng khung cảnh bài Tin Mừng hôm nay giống như một bức họa.  Hành động chính trong khung cảnh này hết sức thu hút:  một Đền Thờ nguy nga với những người dâng cúng mặc quần áo thật đẹp và tiếng những đồng tiền kêu leng keng rơi xuống các thùng đựng tiền.  Toàn bộ khung cảnh như đón chào và cũng quen thuộc đối với khách hành hương và du lịch trong khuôn viên Đền Thờ.

          Nhưng là một trong số những bức họa đẹp, có một điều gì đó còn hơn cả những gì người ta thấy ở mặt tiền của bức họa.  Một bà góa âm thầm bước lên chỗ đặt thùng tiền và bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.  Có lẽ bà đã ngần ngại một chút trước khi bỏ đồng tiền kẽm thứ hai, vì đây là đồng tiền duy nhất còn lại để bà có thể mua miếng bánh cho ngày hôm ấy.  Rồi trong khoảnh khắc hoàn toàn phó thác, bà bỏ đồng tiền thứ hai ấy vào thùng.  Chúa Giê-su đã nhìn thấy bà.  Tuy hai đồng tiền của bà không gây tiếng động như những đồng tiền của các người khác, nhưng chúng reo vui bên tai Chúa.

          Chúng ta có thể tưởng tượng cuộc sống chúng ta cũng giống như vậy.  Mỗi người chúng ta đều nhận ra những hành động ồn ào ở mặt tiền cũng như những chọn lựa âm thầm ở mặt sau cuộc sống.  Hôm nay bạn hãy để cho những chọn lựa âm thầm của bạn tỏ ra cho Chúa Giê-su thấy là bạn rất yêu mến và tín thác Người.  Bạn thử nghĩ Chúa ngạc nhiên biết bao về sự hoàn hảo của tặng vật bà góa đã dâng cúng, một phần vì nó phản ánh sự hoàn hảo của lòng quảng đại Chúa dành cho chúng ta.  Có lẽ Chúa đã nghĩ:  “Cuối cùng, đã có một người giống như tôi!”

          Có lẽ trong quá khứ có những tình huống bạn giống như bà góa trong bài Tin Mừng hôm nay.  Có thể bạn đã đủ can đảm để bước thêm một bước đức tin mang lại cho bạn ân phúc và bình an.  Có thể là giây phút bạn chia sẻ đức tin của bạn với một người khác.  Hoặc có thể là khi bạn quyết định hết lòng sống theo ơn gọi của bạn, dù trong bậc hôn nhân, độc thân, linh mục hoặc tu sĩ.

          Đó là những biến cố định hướng cuộc đời đòi chúng ta có một bước nhảy vọt đức tin.  Nhưng còn những tình huống nhỏ bạn sẽ gặp ngày hôm nay thì sao?  Có điều gì bạn cảm thấy khó mà buông ra, giống như đồng tiền thứ hai của bà góa không?  Có thể là tha thứ cho một người làm bạn bị mất mặt.  Có thể là bỏ ra một chút thì giờ để chơi với con cái.  Sau cùng có thể là dành chút thì giờ suy niệm Kinh Thánh.

          Vậy hôm nay điều gì sẽ làm cho của lễ bạn dâng lên Chúa được hoàn hảo?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy cuộc đời con.  Con tin rằng Chúa sẽ đáp lại những nhu cầu sâu kín nhất của con”.