Thứ Năm tuần 34 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 21:20-28
Hãy ngẩng đầu
lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.
(Lu-ca 21:28)
Đã khi
nào bạn xem các lực sĩ chạy đua đường trường trong một cuộc tranh tài
chưa? Ở vòng chạy cuối cùng, họ xem ra
kiệt sức. Các cơ bắp đau đớn và tim đập
mạnh khi họ phóng tới đích. Đây chính là
giây phút họ đã tập luyện, vì đích tới đang ở trong tầm tay. Lao mình về phía trước, họ ngẩng đầu lên và
rướn người tới để vượt qua lằn đích tới.
Mọi đau đớn tan dần trong niềm vui vì đã tới đích. Thế cũng đáng lắm chứ!
Đôi khi
cuộc sống chẳng khác gì cuộc chạy đua.
Thực vậy, lối sống Ki-tô hữu chúng ta thường cũng giống như một cuộc chạy
đua, mà đích tới là thiên đàng. So sánh
này có thể giúp chúng ta hiểu những lời Chúa Giê-su nói trong bài Tin Mừng hôm
nay. Chúa khích lệ các môn đệ đừng sợ
khi họ thấy hỗn loạn và khó khăn báo ngày tận thế. Trái lại, Chúa dạy họ hãy đứng thẳng và ngẩng
đầu lên vì họ biết rằng biến loạn này chỉ là dấu hiệu cho thấy Người sắp trở lại
với dân Người.
Như vậy
là Chúa Giê-su dạy các môn đệ hãy chuẩn bị một tư thế thiêng liêng tương tự như
các tay chạy đua đến gần đích tới: nghĩa
là hãy chú tâm vào mục đích, đừng sợ nguy hiểm vì Chúa ở với họ. Họ có thể thấy Người trở lại, không phải
trong một biến cố rùng rợn, nhưng như sự thể hiện hoàn toàn mọi điều Người đã hứa. Đó là thời gian tất cả thế giới sẽ bước qua
giới hạn cuối cùng và dân Chúa sẽ được sống với Người muôn đời.
Hôm nay
chúng ta nghe những tin tức hỗn loạn chung quanh chúng ta. Người ta sẽ dễ dàng nghĩ rằng thế giới không
còn kiểm soát được mình nữa và đang trên đà rơi vào tình trạng chiến tranh và
khủng bố, bệnh tật và thiên tai. Nhiều
người thắc mắc: “Thiên Chúa ở đâu trong
tất cả tình trạng này?”
Nhưng bất
kể những tin tức bi quan, chúng ta là những người tin vào Chúa Ki-tô vẫn còn hy
vọng lớn lao. Chúng ta sẽ phản ứng khác,
khi chúng ta ngẩng cao đầu và lao mình về đích tới. Chúng ta vẫn có thể vui mừng vì chúng ta biết
Đấng đang chờ đợi chúng ta là Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ. Người là Thiên Chúa trung thành sẽ chẳng khi
nào bỏ rơi chúng ta. Người là Đấng Cứu
chuộc nhân từ đã hy sinh mạng sống vì chúng ta.
Người là Chúa phục sinh đã chiến thắng sự chết và sẽ sắp đặt mọi sự vào
trật tự.
Vậy bạn
hãy chờ đợi trong niềm hy vọng hân hoan.
Hãy ngẩng đầu lên và chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu. Bạn sẽ không khi nào phải sợ hãi, vì bạn
không cô đơn đâu!
“Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con đưa mắt nhìn
về thiên đàng!”