Thứ Năm tuần II mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 41:13-20

 

Để thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết, nghiền ngẫm và hiểu rằng:  điều ấy, bàn tay Đức Chúa đã làm nên.  (I-sai-a 41:20)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình đang đi tới một viện bảo tàng đầy những họa phẩm và điêu khắc do những nghệ sĩ danh tiếng đã thực hiện.  Liệu bạn có nghe những người chung quanh thán phục những công ty đã cung cấp sơn dầu cho các họa sĩ không?  Liệu họ có xem xét tỉ mỉ những cái bục kê để trưng bày các pho tượng không?  Chắc là không rồi.  Bình thường chúng ta để ý nhiều tới nghệ sĩ đã tạo nên tác phẩm hơn là tới những dụng cụ họ đã dùng.  Cũng vậy, khi chiêm ngưỡng bức họa của ngôn sứ I-sai-a hôm nay, chúng ta hãy chắc chắn chú mục vào công cuộc do bàn tay Chúa đã làm trước mắt chúng ta.

          Qua lịch sử Ít-ra-en, dân ấy đã trở thành một bức họa do quyền năng, lòng cảm thông và nhiệt thành của Thiên Chúa.  Người đã hứa rằng nếu họ tuân giữ giới luật của Người, họ sẽ trở thành một chứng từ sống động đối với những quốc gia chung quanh họ, để nói lên rằng Thiên Chúa là Đấng quyền năng và Người có uy quyền để thực hiện những việc vĩ đại.  Thậm chí những dân tộc ngoại bang sẽ được nhận biết Thiên Chúa và muốn cùng với dân Ít-ra-en thờ phượng và vâng phục Người.  Giờ đây, lời hứa ấy đã không luôn xảy ra như vậy, nhưng đó là kế hoạch của Thiên Chúa và Người không khi nào ngừng giúp cho dân Người đón nhận lời hứa ấy!

          Cũng vậy, Chúa đã hành động rất nhiều cách trong đời sống chúng ta, và Người muốn chúng ta hồi đáp bằng cách bước theo Người và trở nên hình ảnh nói lên sự tốt lành của Người.  Đôi khi khó nhận ra hoặc khó nhớ đến hành động của Chúa, nhưng hành động vẫn hiện diện ở đấy.  Có lẽ Người đã thì thầm những lời khẳng định công việc của Người đang khi chúng ta dự Thánh lễ.  Có thể một biến cố may mắn thực sự có bàn tay can thiệp của Chúa.  Thậm chí một lời trách mắng nghiêm khắc từ một người bạn cũng có thể là tiếng Chúa kêu gọi chúng ta quay về để tránh một con đường dẫn đến tai hại!

          Đôi khi chúng ta có thể quá bận rộn đến nỗi không còn nhìn thấy toàn bộ sự việc.  Nhưng mùa Vọng có thể là thời gian tốt để chúng ta đặc biệt nhìn lại đời sống xem “bàn tay Chúa” đã hoạt động tại những lãnh vực nào (I-sai-a 41:20).  Người là họa sĩ bậc thầy và chúng ta phải ngưỡng mộ công trình Người đang thực hiện nơi chúng ta.  Dù ngay lúc này chúng ta không thấy được toàn bộ công trình ấy, nhưng chúng ta vẫn có thể tin rằng Người đang biến đổi chúng ta thành một kiệt tác của ân sủng và lòng thương xót của Người.

 

          “Lạy Cha, con để Cha cứ tiếp tục hoạt động trong con.  Con muốn làm một chứng từ cho tình yêu của Cha!”