Thứ Ba trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm 1 Gio-an 2:3-11

 

Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối.  (1 Gio-an 2:9)

 

          Khi nào là lần cuối cùng tâm hồn bạn được thanh tẩy như dòng suối trong?  Giờ đây bạn thử suy nghĩ về điều ấy:  có điều gì bạn đã để lại trong lòng quá lâu không?  Những thương tổn quá khứ?  Những ghen tương hoặc than thân trách phận?  Có thể chúng ta không ý thức chúng hiện diện ở đó.  Xét từng điều, có thể chúng quá nhỏ hoặc chẳng tác hại mấy đến nỗi đáng để chúng ta bỏ chúng đi.  Nhưng thực sự chúng có thể ngăn cách chúng ta với Chúa không?  Có thể chứ!  Nếu chúng ta không cẩn thận, những phiền toái nhỏ nhặt này có thể chồng chất theo thời gian, đến lúc nào đó chúng ta không thắng vượt được chúng nữa.

          Theo đoạn Kinh Thánh hôm nay, khi chúng ta ghét anh chị em thì chúng ta vẫn ở trong bóng tối.  Đây là lối nói mạnh mẽ và trước tiên chúng ta không nghĩ lời này áp dụng cho mình.  Khi bạn xét lương tâm, hoàn toàn có thể bạn sẽ thấy mình có ghét ai đâu.  Nhưng mọi điều nhỏ nhặt không thuộc về Chúa mà chúng ta để cho chúng ở lại trong tâm hồn mình thì đều có thể ảnh hưởng đến chúng ta.  Có thể chúng ta không ở trong bóng tối, nhưng chắc chắn chúng ta đang ở trong bóng rợp đấy!

          Chúa muốn chúng ta sống trong ánh sáng tình yêu và ân sủng của Người.  Người biết khi chúng ta chìm đắm trong sức mạnh của Người, tức là khi các trở ngại đã được quét sạch, thì chúng ta sẽ phát triển.  Giống như cây cỏ tăng trưởng trong ánh mặt trời, chúng ta cũng sẽ trở nên cao lớn mạnh mẽ thiêng liêng khi chúng ta hướng về trời.  Chúa muốn chúng ta hiện diện hữu hình đối với mọi người chung quanh, là những gương mẫu sống động cho những gì ân sủng Người có thể hoàn thành khi có được con đường thanh quang dẫn tới tâm hồn chúng ta.

          Chúng ta sắp kết thúc một năm.  Giờ đây là thời gian tốt nhất để khai quang một số điều ngăn cản công việc Chúa đang thực hiện nơi chúng ta, dù là những điều nhỏ nhặt chúng ta thường không mấy để ý tới.  Chúng ta hãy mở lòng để đón nhận ơn chữa lành và ánh sáng ban sức mạnh của Chúa.  Có điều gì thực sự đáng bám víu nếu chúng ta có thể đem nó đổi lấy thêm một chút lòng thương xót của Chúa không?  Nếu bạn không nghĩ ra, bạn có thể xin Người chỉ cho bạn thấy điều gì bạn có thể buông ra.  Luôn luôn có chỗ để chúng ta phát triển hơn!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã luôn chiếu tỏa ánh sáng Chúa từ trên cao và làm cho con được đầy tràn ân sủng.  Xin Chúa giúp con nhận ra đâu là những điều giam giữ con trong bóng tối, để con có thể dẹp bỏ chúng vĩnh viễn.  Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa hãy đến và làm cho con được tràn đầy!”