Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm 1 Gio-an 1:5 – 2:2

Lễ các thánh Anh Hài, tử đạo

 

Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta.  (1 Gio-an 1:9)

 

          Người ta không thể đọc câu chuyện lạnh người mà không rùng mình về việc vua Hê-rốt giết hết các trẻ nam tại Bê-lem.  Thật cũng khó có thể nghĩ tới cái dịch phá thai vẫn tiếp tục giết hại những thai nhi vô tội thánh thiện ngày nay, không phải chỉ một lần tại một nơi, nhưng là ngày nọ qua ngày kia, hết nơi này tới nơi khác.  Nhưng trước sự thật hãi hùng này, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng.  Vậy bạn hãy đứng lên, hãy để cho ánh sáng này chiếu tỏa trên bạn hôm nay.

          Có lẽ bạn cũng đã can dự vào một cuộc phá thai, như một khách hàng hoặc như một người làm công việc phá thai.  Có lẽ bạn đã làm áp lực bắt một người thân nhân hay bạn bè phải nghĩ tới chuyện phá thai, hoặc làm như bạn không hay biết gì về việc phá thai kia.  Nếu có như vậy, bạn hãy biết rằng Lòng Thương Xót của Chúa còn lớn lao hơn tội lỗi của bạn rất nhiều.  Vẫn còn ơn tha thứ và chữa lành dành cho bạn.

          Có lẽ bạn gay gắt xét đoán một phụ nữ mang thai đã chọn việc phá thai, lên án họ thay vì cố gắng hiểu và giúp đỡ họ.  Nếu có như vậy, bạn hãy nhớ đến lời cảnh giác của Chúa Giê-su về việc đừng ném đá người khác (Gio-an 8:7).  Bạn hãy xin Chúa giúp bạn yêu thương người ấy nhiều hơn.

          Có lẽ bạn là người đã lên tiếng chống đối việc phá thai từ nhiều năm, nhưng bây giờ bạn đang muốn bỏ cuộc, cảm thấy như dã tràng xe cát biển Đông.  Bạn cũng cần phải xin Chúa thứ tha và tìm được sức mạnh để kiên trì.  Những thống kê cho thấy một thế hệ mới gồm những người trẻ phò sự sống đang dậy lên.  Có thể Chúa đang gọi bạn hãy cùng sát cánh với những người trẻ này và trở thành người cố vấn cho họ.

          Thánh Gio-an nói rằng chúng ta lừa dối mình nếu nghĩ rằng không ai trong chúng ta có tội.  Nhưng chúng ta cũng tự lừa dối mình nếu chúng ta không muốn chấp nhận sự tha thứ Chúa tự nguyện ban cho chúng ta.

          Mỗi sự sống con người đều quý giá trước mặt Cha chúng ta:  sự sống của thai nhi, sự sống của người mẹ sợ hãi, sự sống của kẻ phá thai, sự sống của Ki-tô hữu thụ động, sự sống của kẻ phò sự sống đang chán nản.  Tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa đến với mỗi người chúng ta, làm cho chúng ta được mạnh mẽ để tiến tới một lối sống kiên cường.  Cho nên chúng ta đừng khi nào bỏ cuộc tranh đấu;  chúng ta đừng bao giờ ngừng cổ võ cho sự thánh thiện của hết mọi sự sống.  Chúng ta hãy tiếp tục cố gắng chữa lành vết thương tàn phá này trong xã hội chúng ta, và chúng ta hãy làm công việc này với tất cả yêu thương.

 

          “Lạy Cha, xin Cha nhận lấy mọi đứa bé đã bị giết hại trong thời chúng con.  Xin Cha hãy thu lấy những giọt nước mắt của những kẻ có tội và dùng chúng để đem lại sự thay đổi”.