Chúa Nhật tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Khải Huyền 7:9,14-17

 

Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.  (Khải Huyền 7:17)

 

          Nước mắt là một phần tự nhiên của con người.  Đôi khi chúng ta rơi lệ vì vui mừng hoặc đã trút được lo lắng, nhưng thường thì chúng ta khóc vì đau khổ hay buồn sầu.  Chính những giọt nước mắt này, nước mắt buồn sầu, mà Thiên Chúa đã hứa sẽ lau sạch.

          Phải nói thẳng ra rằng vào lúc nào đó, mỗi người chúng ta đều rơi lệ vì buồn sầu.  Những giọt lệ ấy có thể là hậu quả của bệnh tật, cái chết của người thân, một tương quan bị đổ vỡ, một hy vọng tiêu tan, hoặc vì rất nhiều lý do khác, nhưng chắc chắn sẽ có nước mắt.  Trong khi có nhiều người suốt đời cố gắng đè nén cơn đau và tránh rơi lệ, thì tốt nhất đối với chúng ta là hãy tìm cách nào đó để đứng vững trong những khi chán nản, chứ đừng chạy trốn tình huống ấy (Khải Huyền 7:14).  Đối với chúng ta là những Ki-tô hữu, đứng vững có nghĩa là cố gắng đừng để cho những lúc đau đớn này ngăn cách chúng ta với Chúa hoặc với nhau.

          Nếu có điều gì tốt chúng ta có thể rút ra từ những thử thách của mình, thì đó chính là các thử thách ấy sẽ dọn đường cho chúng ta vào thiên đàng càng vinh hiển hơn và được thưởng công nhiều hơn.  Chúa Giê-su biết rằng tất cả chúng ta ai cũng có những kỷ niệm đau thương.  Điều ấy không quan trọng, cho dù chúng đến từ những vết thương tự chúng ta gây ra hoặc do cách người khác đã đối xử với chúng ta.  Điều quan trọng là Chúa Giê-su hứa sẽ lau sạch mọi giọt lệ chúng ta đã nhỏ xuống vì những kỷ niệm ấy.  Rồi trong vẻ đẹp và hoàn hảo của thiên đàng, sẽ chẳng còn lý do gì để phải khóc nữa.

          Vậy bạn hãy cố gắng tưởng tượng đầu óc bạn sẽ như thế nào nếu cuối cùng bạn đã được giải thoát khỏi mọi tư tưởng buồn sầu, hận thù, phê bình chỉ trích hoặc giận dữ.  Đó chính là điều bạn cần phải hướng tới!

          Hiện giờ bạn có đau khổ không?  Đau khổ có giống như một khối nặng đeo trên cổ bạn hoặc như một đám mây đen phủ kín trên đầu bạn không?  Nếu đúng thế, hôm nay khi bạn rước lễ, hãy nhớ rằng đang tới ngày mọi khó khăn sẽ được giải quyết, mọi ký ức sẽ được chữa lành và mọi giọt lệ sẽ được lau khô.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa dạy con biết đứng vững trong đức tin.  Xin làm cho con được tràn đầy hy vọng và tin tưởng rằng Chúa sẽ đến và giải thoát con”.