Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh

Lễ thánh Mát-thi-a, tông đồ

 

Suy niệm Công vụ Tông đồ 1:15-17, 20-26

 

Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người.  (Công vụ Tông đồ 1:24)

 

          Có khi nào bạn lo lắng buồn phiền vì một quyết định quan trọng không?  Bạn muốn theo Chúa, nhưng bạn không chắc chắn được đâu là lựa chọn đúng.  Đặc biệt điều này có thể là một thách đố khi có nhiều cánh cửa mở ra cho chúng ta, và một số xem ra rất tốt.  Nhưng sẽ dễ dàng hơn biết mấy, nếu Chúa gửi cho chúng ta một tin nhắn dạy chúng ta phải làm điều gì!

          Các môn đệ đã phải đối mặt với một quyết định khó khăn là phải chọn ai trong hai người đều quá đủ điều kiện, để thay thế chỗ của Giu-đa mà giữ nguyên con số thành viên Nhóm Mười Hai.  Đối với đầu óc hiện thời chúng ta, phương pháp các tông đồ sử dụng – rút thăm – có thể là lộn xộn, vô lý hoặc tầm thường.  Tại sao một vấn đề quan trọng như thế mà lại tùy thuộc vào sự may rủi của việc rút thăm?

          Các môn đệ Chúa đã nhận ra rằng vấn đề vượt quá khả năng khôn ngoan tự nhiên của họ.  Họ không biết được tâm trí của Thiên Chúa, cho nên họ cầu nguyện và để cho Người hành động.  Họ lý luận rằng Thiên Chúa đã có sự chọn lựa rồi, nên việc rút thăm chỉ là làm cho sự chọn lựa ấy rõ ràng mà thôi.  Như Maureen Duffy, học giả Kinh Thánh, đã giải thích:  “Họ chọn việc không chọn lựa – hoặc loại bỏ.  Theo tục lệ thời ấy, họ rút thăm, để có được một kết quả không phải do định kiến vì sự dốt nát của con người.  Có lẽ theo ngôn ngữ thế tục, họ để mặc quyết định do sự may rủi.  Còn theo ngôn ngữ đức tin, họ dành quyết định ấy cho Chúa”.

          Trong cuộc sống chúng ta, nhiều tình huống thật rõ ràng với những quyết định thẳng thắn.  Nhưng có biết bao lần chúng ta cố gắng chọn một trong hai điều xem ra đều hấp dẫn và đều có lợi – hoặc đều có thể rủi ro thì sao đây?

          Trước hết, bạn hãy tự hỏi:  “Sự chọn lựa của tôi có hợp với luật của Chúa không?  Nó có đưa tôi đến gần Chúa Ki-tô không?”  Rồi thay vì cố gắng tự mình kiểm soát mọi sự, bạn hãy tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa;  hãy cầu xin một dấu hiệu hướng dẫn hoặc khẳng định nào đó.  Bạn hãy để Chúa có cơ hội biểu lộ uy quyền của Người!  Thậm chí bạn có làm một quyết định sai, thì Chúa cũng có cách để đem lại điều tốt từ quyết định sai ấy.

 

          “Lạy Cha, con tín thác nơi Cha!  ‘Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.  Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.  Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái’ (Thánh Vịnh 25:4-5)”.