Thứ Năm tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:20-26

 

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con.  (Gio-an 17:24)

 

          Một chân lý của đức tin chúng ta, đó là bất cứ chúng ta ở đâu thì Chúa Giê-su cũng ở đấy với chúng ta, có phải không?  Tuyệt đối đúng.  Người hứa là Cha Người và Người sẽ không khi nào bỏ rơi chúng ta.  Đó là lời hứa để chúng ta có thể xây dựng cuộc đời chúng ta trên đó.

          Vậy bạn không thấy là vô củng cảm động khi nghe Chúa Giê-su mong chúng ta được ở với Người sao?  Mong ước thực sự không phải là ngôn từ của lời hứa;  đó là ngôn từ của lòng ước ao.  Dường như Chúa Giê-su để cho chúng ta được tự do, để có thể chính chúng ta không thích ở nơi Người đang ở.

          Có lẽ Chúa Giê-su nói về những nơi khác hơn là nơi của không gian chúng ta.  Người muốn nói rằng tâm trí chúng ta có thể không ở cùng một chỗ với tâm trí Người.  Những điều chúng ta đang làm và nói – nhất là thuộc nội tâm – không phải là những điều Chúa đang làm và nói.  Hết thảy chúng ta đều có thể cảm nghiệm nhận thấy mình đang ở nơi Chúa không dẫn chúng ta đi.  Có thể chúng ta đang lang thang trong tình trạng không muốn tha thứ.  Hoặc chúng ta đang rơi vào cái thói quen cầu nguyện vô ý thức hoặc không chăm chú trong Thánh lễ.  Những lần như thế, Chúa Giê-su xin chúng ta hãy dừng lại, đưa mắt nhìn lên trời và bước vào nơi Người đang hiện diện.

          Sẽ ra sao nếu bạn không thực sự chắc chắn Chúa Giê-su đang ở đâu vào lúc nào?  Phải, trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp một nơi có thể luôn luôn gặp được Người ở đấy:  ở giữa dân Người, Người đang dạy dỗ họ và rửa chân cho họ.

          Hai ngàn năm sau, chính sách của Chúa Giê-su vẫn không thay đổi.  Người vẫn còn ở với dân Người.  Người vẫn còn chăm sóc chúng ta và ban cho chúng ta ân sủng, sự khôn ngoan và hướng dẫn của Người.

          Vậy một trong những cách tốt nhất để tìm thấy Chúa Giê-su là hãy tìm những cơ hội để phục vụ.  Hãy tìm những hoàn cảnh để bạn có thể giúp đỡ người khác.  Khi bạn dấn thân, hãy cố mở tai mở mắt.  Hãy tìm kiếm Chúa trong ánh mắt những người chung quanh.  Hãy lắng nghe Chúa giữa những tiếng nói của họ.  Cố gắng cảm nhận tình yêu và vinh quang của Người ngay trong lúc ấy.  Chúa nói gì với bạn?  Người đang phục vụ bạn như thế nào?  Hãy nhớ, mỗi khi hai hoặc nhiều người họp nhau lại nhân danh Người, Người sẽ ở giữa họ!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn ở với Chúa bất cứ nơi nào Chúa hiện diện.  Xin Chúa giúp con ở trong sự hiện diện của Chúa.  Lạy Chúa, xin cho con thấy vinh quang Chúa giữa dân của Chúa!”