Chúa Nhật tuần 11 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 7:36-8:3

 

Lòng tin của chị đã cứu chị.  Chị hãy đi bình an.  (Lu-ca 7:50)

 

          Mặc kệ những lời xì xầm của đám khách mời, người phụ nữ xông vào nhà ông Si-môn, đôi mắt chăm chú nhìn Chúa Giê-su.  Những hành vi ưu ái và cảm thông mới đây của Chúa đã khuấy động trái tim chị và giúp cho chị đầy can đảm.  Hạt giống đức tin đã gieo xuống trong tâm hồn chị và chị cảm thấy được thúc giục hãy đến bái thờ Chúa Giê-su vì tình yêu mà chị bắt đầu cảm nghiệm được.

          Chắc chắn khách được mời đều cảm thấy ghê tởm.  Chứ bộ ông Giê-su không biết chị đàn bà này là ai hay sao?  Chị ta không xứng đáng được nói chuyện với Người, được chạm tới Người.  Cảm nhận được sự khó chịu của họ, Chúa Giê-su nói với ông Si-môn câu chuyện về hai người mắc nợ một ông chủ.  Mặc dù họ không đáng, nhưng chủ nợ động lòng thương hại nên xóa hết nợ cho cả hai.  Có lẽ tất cả đám khách mời đều cảm thấy họ đã chu toàn việc tuân giữ lề luật nên được quyền ở bên cạnh Chúa Giê-su.  Thế mà giờ đây Chúa Giê-su lại khen ngợi người phụ nữ vì lòng tin của chị!  Vậy chị đã có lòng tin như thế nào?  Họ không tốt hơn chị hay sao?

          Khách mời của ông Si-môn xem ra hiểu đức tin theo cách khác.  Đối với họ, đức tin phải gắn liền với mức độ đạo hạnh hay vẻ bề ngoài của họ.  Nghĩa là không ai bị bắt quả tang phạm tội rõ ràng.  Nhưng đức tin Chúa Giê-su nhìn thấy nơi người phụ nữ “tội lỗi” này lại khác.  Người nhìn thấy một trái tim rộng mở và ý muốn quyết tâm thay đổi lối sống của chị.  Người nhìn thấy một trái tim đã bị tình yêu đâm thủng.  Chính vì thế, cửa nước trời đã mở ra cho chị.

          Chúng ta có một Thiên Chúa quảng đại biết chừng nào!  Người luôn đón tiếp chúng ta.  Người luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, giải thoát chúng ta, và dạy dỗ chúng ta.  Người nghe mọi tiếng kêu cứu của chúng ta để giúp đỡ, và Người sung sướng khi chúng ta chạy đến với Người.  Hôm nay, tất cả chúng ta hãy học lấy đức tin của người phụ nữ này bằng cách chỉ cần hướng về Chúa Giê-su và nói với Người rằng chúng ta muốn ở với Người.  Còn lại Người sẽ lo liệu.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban cho con hạt giống đức tin.  Hôm nay con đến với Chúa, tất cả tội lỗi và yếu đuối của con, con xin đặt chúng dưới chân Chúa.  Con biết Chúa có thể chữa lành con và cứu độ con!”