Thứ Ba tuần 15 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 7:1-9

 

Nếu các ngươi không vững tin thì các ngươi sẽ không đứng vững!  (I-sai-a 7:9)

 

          Vua A-khát xứ Giu-đa có lý do để sợ hãi.  Nước Át-xi-ri là mối đe dọa cho các nước vùng Trung Đông.  Các vương quốc miền bắc là Ít-ra-en và Xi-ri mời nước Giu-đa liên minh quân sự với họ, nhưng vua A-khát từ chối.  Ông muốn làm chư hầu của At-xi-ri hơn.  Cho nên Ít-ra-en và Xi-ri bao vây Giê-ru-sa-lem, định thay thế vua A-khát bằng một người lãnh đạo không thuộc chi tộc Đa-vít và muốn liên kết với họ.  Đứng trước sự đe dọa này, vua A-khát và dân của ông cảm thấy xao xuyến run rẩy như lá cây trước gió.

          Vậy Thiên Chúa sai ngôn sứ I-sai-a đến trấn an vua A-khát:  “Ngài cứ bình tĩnh, đừng sợ” (I-sai-a 7:4).  Hãy tín thác nơi Chúa vì Người sẽ giải cứu ông.  Nếu ông chưa hoàn toàn tín thác Người, hãy xin Người một dấu lạ.  Nhưng vua A-khát đã chọn nương tựa vào Át-xi-ri hơn là nương tựa vào Chúa.  Chọn lựa như vậy, A-khát cho thấy ông thích có sự yên ổn do một quyền lực hữu hình hơn là sự yên ổn do đức tin vào Thiên Chúa vô hình.  Không thể theo lời thúc giục của I-sai-a để vững lòng, ông đã để cho sợ hãi làm chủ và xin một ông vua ngoại đạo che chở cho mình.

          Điều gì làm cho tôi phải “run sợ” hôm nay?  Có lẽ tôi đang bối rối không biết phải làm sao giải quyết một tình huống phức tạp.  Có lẽ tôi đang lo lắng về những bất lực của tôi trước một thử thách.  Có lẽ tôi cảm thấy mình đã gây rắc rối quá nên không làm sao sửa chữa được.

          Thực ra có những điểm khởi đầu tốt.  Tốt là vì biết run sợ từ trước cũng như hiện nay.  Đó là một cách để nhắc nhở bạn về những giới hạn của bạn và phải cần đến Chúa.  Nhưng trời ơi, đừng ở lì tại điểm đó nhé!  Bạn phải tiến tới!  Khi thấy mình thiếu khôn ngoan, hãy dựa vào đức khôn ngoan của Chúa, rồi bạn sẽ gặp được sức mạnh chưa từng thấy.  Khi biết mình không thể làm gì được, bạn hãy bình tĩnh và vui trong Chúa vì Người có thể làm mọi sự.  Khi phải đối phó với những thất bại, bạn hãy cám ơn Chúa vì Người luôn trung thành tha thứ cho bạn và mau mắn thanh tẩy lương tâm bạn.

          Bạn đừng giống như vua A-khát!  Hãy đứng vững trong đức tin, tin rằng chỉ có kế hoạch của Chúa mới thành tựu.  Đó cũng là kế hoạch hoàn hảo, khác hẳn với tất cả những gì bạn toan tính.  Vậy “bạn hãy bình tĩnh và đừng sợ hãi” (I-sai-a 7:4).

 

          “Lạy Cha, con phó thác mọi hoàn cảnh trong tay Cha hôm nay.  Con tin rằng Cha có một kế hoạch tốt đẹp cho con và con biết Cha sẽ giúp con đứng vững trước mặt Cha”.