Thứ Hai tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:31-35

 

Nước Trời giống như chuyện nắm men.  (Mát-thêu 13:33)

 

          Có nhiều cách để suy nghĩ dụ ngôn Chúa Giê-su nói về men.  Nếu chúng ta suy tư với một chút sáng tạo, chúng ta có thể thấy bột biểu tượng cho Thánh Thể, bánh hằng sống chúng ta lãnh nhận trong các Thánh lễ.  Đúng vậy, Thánh lễ liên kết chúng ta với Chúa Ki-tô và cho chúng ta được dự phần vào vương quốc của Người.  Nếu đúng như thế, thì chúng ta phải coi men là thế nào?  Thánh Thể được làm bằng bánh không men, giống như bánh vượt qua ngày xưa.  Cho nên thánh Phao-lô dạy chúng ta phải loại bỏ đi “men cũ” của tội lỗi và trở nên “bột mới” không có men và được thanh tẩy nhờ Thánh Thần (1 Cô-rin-tô 5:7).

          Ở đây cũng như trong nhiều dụ ngôn khác, Chúa Giê-su sử dụng một biểu tượng để đảo ngược lối hiểu biết của chúng ta.  Men Chúa Giê-su nói đến thì vô hình:  đó là đức tin của chúng ta, vì chỉ có đức tin mới có thể đem Nước Trời vào cuộc sống chúng ta.  Chính “men” của đức tin giúp cho Chúa Giê-su hiện diện trong Thánh Thể được dậy lên trong chúng ta và hoạt động trong thế giới.

          Không có đức tin, việc biến đổi bản thể của bánh và rượu  dù có là việc lạ lùng thì cũng ảnh hưởng rất ít trên chúng ta.  Tuy nhiên, để vâng lời, chúng ta không cần phải có một đức tin vĩ đại, nhưng là đức tin đích thực.  Chỉ tin Chúa Giê-su thực sự hiện diện trước chúng ta trong Thánh lễ và tín thác rằng Người sẽ ban cho chúng ta tình yêu và lòng thương xót của Người là đủ để chúng ta bắt đầu rồi.  Sau đó, khi tiếp tục tín thác và nghiêm túc lãnh nhận Người, chúng ta có thể chờ đợi những điều kỳ diệu sẽ xảy ra.  Giống như người đàn bà đã dùng một chút men để làm dậy lên cả thúng bột, đức tin nhỏ bé nhưng chân thành của chúng ta có thể tạo nên một thay đổi lớn lao.

          Chúa Giê-su muốn tình yêu của Người lớn lên trong chúng ta.  Nếu chúng ta dâng trái tim chúng ta cho Chúa trong Thánh lễ, chúng ta sẽ được chúc phúc, và tiếp đến, chúng ta sẽ chúc phúc cho những người chung quanh chúng ta.  Chúng ta sẽ chứng kiến những phép lạ trong cuộc sống chúng ta, vì Thiên Chúa của những phép lạ sẽ ở với chúng ta.  Vậy chúng ta hãy đến với Chúa với đức tin mong chờ, vì Người quảng đại trên hết mọi người cha.  Chúa Giê-su nói với thánh nữ Faustina rằng những ai “tin vô bờ bến” vào Người sẽ lãnh nhận được mọi ân sủng của Người:  “Ta vui mừng vì họ cầu xin thật nhiều, bởi chính Ta muốn ban cho nhiều ơi là nhiều”.

 

          “Lạy Chúa, hôm nay con đặt tin tưởng vào lời Chúa hứa.  Xin Chúa nhận lấy tâm hồn con và biến đổi nó bằng tình yêu của Chúa.  Xin Chúa sử dụng những tài năng của con mà xây dựng Nước Chúa”.