Thứ Ba tuần 18 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 30:1-2.12-15.18-22

 

Thương tích của ngươi Ta sẽ chữa lành.  (Giê-rê-mi-a 30:17)

 

          Đạo quân của vua Na-bu-cô-đô-nô-xo ồ ạt tiến vào Giê-ru-sa-lem, gây chết chóc và tàn phá.  Đền Thờ bị thiêu rụi trong ngọn lửa.  Hàng ngàn người bị quây lại và ép buộc phải đi lưu đày.  Nhưng vết thương đau đơn trong tâm hồn Ít-ra-en chắc chắn không thể chữa lành.  Có thể nào Thiên Chúa đã thực sự bỏ rơi dân Người rồi không?  Có thể nào Người đã thay lòng đổi dạ rồi không?

          Lập đi lập lại, Thiên Chúa đã nói với dân Người qua những vị ngôn sứ như Giê-rê-mi-a.  Và lời Người kêu gọi luôn luôn vẫn như vậy:  “Hãy hết lòng trở về với Chúa!  Hãy từ bỏ những ngẫu thần giả dối của các dân tộc chung quanh!”  Nói tới nói lui, Thiên Chúa đã kêu gọi dân Người quay lại với Người, nhưng khoảng cách giữa họ với Chúa vẫn cứ mỗi ngày một xa khi dân Chúa bước đi xa Người.  Rồi khi xa Người, họ cũng xa cách sự chở che của Người.  Giờ đây đã tới giờ họ phải gặt lấy những hạt giống họ gieo.  Không phải Thiên Chúa trừng phạt họ.  Nhưng chính họ đã cảm nghiệm những hậu quả của hành động mình, đương nhiên đó là những hậu quả đầy sức tàn phá.

          Tuy nhiên vào giờ phút đen tối này, chúng ta lại nhìn thấy lòng thương xót tràn đầy của Chúa Cha.  Bất chấp những gì toàn dân đã làm để chống lại Người và lệnh truyền của Người, Thiên Chúa vẫn hứa:  “Các ngươi sẽ là dân Ta, còn Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi” (Giê-rê-mi-a 30:22).  Tội lỗi của họ có thể đem họ đến thời điểm đau thương này, nhưng tình yêu Thiên Chúa sẽ đưa họ về.  Có thể họ phải cúi đầu nhục nhã, nhưng Thiên Chúa sẽ nâng họ dậy và phục hồi tất cả những gì đã mất.

          Đó cũng là cách Chúa đối xử với chúng ta.  Chúng ta có thể thấy mình đi tới chỗ tuyệt vọng và chán nản.  Có lẽ những gì chúng ta nghĩ là có thể đưa tới thành công thì lại lôi kéo chúng ta ra ngoài vòng tay của Chúa Cha.  Nhưng Người tiếp tục theo đuổi chúng ta với lòng yêu thương.  Nếu chúng ta bước một bước đến với Người, Người sẽ chạy tới mở rộng tay đón tiếp chúng ta.  Tất cả những gì chúng ta phải làm là hãy quyết định bước này.  Không cần biết bạn đang đối phó với những gì lúc này, không cần biết bạn đã làm gì trong quá khứ, nhưng bạn hãy biết rằng Cha trên trời của bạn muốn chữa lành bạn và tha thứ cho bạn, để bạn có thể bước đi với Người.  Người hoàn toàn dấn thân cho bạn.

 

          “Lạy Cha, thật kỳ diệu tình yêu của Cha!  Con đặt niềm hy vọng trong lòng thương xót của Cha, vì Cha đầy lòng từ bi.  Ôi Cha thật vinh hiển và tình yêu của Cha mạnh mẽ biết bao!”