Thứ Năm tuần 18 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 31:31-34

 

Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en một giao ước mới.  (Giê-rê-mi-a 31:31)

 

          Thực là tuyệt vời khi Thiên Chúa ban cho dân Ít-ra-en một giao ước mới, mặc dù họ đã chẳng tuân giữ giao ước cũ là mấy.  Nhưng đó là đường lối của Chúa.  Người yêu thương chúng ta đến nỗi không để chúng ta sống theo cách thức của chúng ta.  Hơn thế nữa, giao ước mới này còn có hiệu lực cho cả chúng ta, chứ không riêng gì con cái Ít-ra-en.  Nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể thấy giao ước mới này được thể hiện trọn vẹn qua cái chết và sống lại của Chúa Giê-su Ki-tô.

          Vậy giao ước mới này là gì?  Giao ước này tốt hơn giao ước cũ thế nào?

          Trước hết, giao ước này là lời hứa tha thứ tội lỗi chúng ta.  Dưới thời giao ước cũ, máu tế vật được sử dụng để đền bù những hành vi tội lỗi của dân chúng.  Còn trong giao ước mới, chính máu Chúa Giê-su đã thanh tẩy chúng ta.  Và việc thanh tẩy này có tính cách vĩnh cửu, vừa tha thứ những hành vi tội lỗi chúng ta vừa thanh tẩy lương tâm chúng ta nữa (Do-thái 9:11-14).

          Thứ hai, đó là lời Thiên Chúa hứa viết lề luật vào trong tâm hồn chúng ta, chứ không phải trên bảng đá nữa.  Điều đó có nghĩa là đường lối và thánh ý của Thiên Chúa được đan dệt vào chính cuộc đời chúng ta, ảnh hưởng trên từng tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta.  Đó có nghĩa là chúng ta được biến đổi mỗi ngày một hơn nên giống hình ảnh của Chúa!

          Sau cùng, giao ước mới hứa rằng hết thảy chúng ta, từ kẻ hèn mọn nhất cho tới kẻ vĩ đại nhất, đều có thể biết Chúa, biết Người sâu đậm và riêng tư.  Đó nghĩa là chúng ta có thể có mối tương quan với Chúa.  Chúng ta biết được cách thức Người suy nghĩ và Người cảm tưởng như thế nào, chứ không phải dựa theo những cẩu chuyện ngày xưa nói về Người.

          Nói tóm lại, chúng ta có thể nhận thấy rằng nhờ giao ước mới này, chúng ta có được một cuộc sống mới, đầy tràn Thánh Thần!  Nhờ sự chết và sống lại của Chúa Giê-su, chúng ta tìm được ơn biết tuân phục những mệnh lệnh của Chúa.  Chúng ta có thể khám phá ra sự thân mật mới với Chúa trong việc cầu nguyện.  Rồi chúng ta còn thấy được lòng can đảm mới để đến với anh chị em, mang theo sứ điệp Tin Mừng.

          Vậy bạn còn đợi chờ gì nữa?  Bạn hãy đặt niềm tin của bạn vào những lời hứa của Chúa và đón coi giao ước mới này mở ra trong đời sống hôm nay của bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con vui mừng trong mọi sự Chúa đã làm cho con.  Xin giúp cho niềm vui của con hôm nay được lây lan, để mọi người đến nhận biết Chúa là Đấng cứu độ, là Chúa và là Bạn hữu”.