Thứ Bảy tuần 19 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 18:1-10.13.30-32

 

Đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng.  (Ê-dê-ki-en 18:2)

 

          Thật là một câu châm ngôn lạ đời!  Tuy nhiên đối với người Ít-ra-en, ý nghĩa của nó rõ ràng:  Một người có thể phải chịu sự trừng phạt vì những tội lỗi của cha mẹ hay tổ tiên họ.  Nhưng vấn đề là khi xảy ra điều gì không tốt, niềm tin ấy sẽ cho phép người ta quy lỗi cho cha ông họ, chứ không phải vì họ.

          Thiên Chúa không hành động kiểu đó.  Qua ngôn sứ Ê-dê-ki-en, Chúa cho thấy rõ là mỗi người phải chịu trách nhiệm về những hậu quả hành động của họ.  Đây vừa là tin vui lẫn tin buồn.  Tin buồn là chúng ta không thể chúng ta không thể đổ lỗi cho tổ tiên chúng ta;  chúng ta phải nhìn nhận những sa ngã của chúng ta.  Nhưng tin vui là không ai trong chúng ta sẽ bị kết án vì tội lỗi hay sa ngã của ông bà cha mẹ chúng ta.

          Nhưng Chúa Giê-su còn có tin vui hơn cả tin vui nói trên:  Chúng ta không còn bị kết án vì tội lỗi trong qua khứ của chúng ta nữa!  Quá khứ không được làm chủ tương lai của chúng ta.  Chúng ta không còn bị trói buộc trong cái vòng luẩn quẩn tội lỗi nữa.  Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, luôn cho chúng ta cơ hội để quay về với Người và được tha thứ.  Người luôn ban cho chúng ta ân sủng để chống lại cám dỗ đã khiến chúng ta sa ngã trong quá khứ.  Hơn nữa, chúng ta còn có Bí tích Hòa giải, bí tích chứa đựng ân sủng của Thiên Chúa để chúng ta có được trái tim mới và tinh thần mới mà ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã nói tiên tri trước đây (Ê-dê-ki-en 18:31).

          Chẳng phải là niềm an ủi khi biết rằng thống hối không phải là một biến cố chỉ xảy đến có một lần mà thôi hay sao?  Chẳng phải là tuyệt diệu khi biết rằng chúng ta có thể làm cho cuộc sám hối của chúng ta sâu đậm thêm mỗi ngày nhờ sự thống hối hay sao?  Từ “trở lại” mà ngôn sứ Ê-dê-ki-en sử dụng là từ Do-thái “shuv”, nghĩa là quay ngược lại và đổi chiều”, hoặc tiếng Việt là “sám hối”, nghĩa là quay lưng lại với tội lỗi.  Đó là một động từ chủ động, ngầm hiểu một điều mỗi người chúng ta phải tự mình làm, nhận lấy trách nhiệm cho mọi hành động và đừng đổ lỗi cho ai hoặc ngồi yên đấy mà chờ mọi sự tự nó thay đổi.

          Thực là một thách đố khi phải đối diện với tội lỗi của chúng ta.  Nhưng tâm trạng nhẹ nhàng, tự do và vui mừng chúng ta cảm nghiệm khi thống hối còn có thể vượt xa những khó chịu nhức nhối của chúng ta.  Chúa ban cho chúng ta một khởi đầu mới mỗi ngày.  Vậy chúng ta hãy đáp lại hồng ân ấy của Người!

 

          “Lạy Chúa, tình yêu vững bền của Chúa là điều mới mẻ mỗi một buổi sáng.  Xin Chúa dẫn dắt con hôm nay, để con có thể quay lưng lại tội lỗi và hướng mặt con về với Chúa”.