Thứ Sáu tuần 19 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 16:1-15.60.63

 

Có lời Đức Chúa phán với tôi.  (Ê-dê-ki-en 16:1)

 

          Ngôn sứ Ê-dê-ki-en phải có một lòng tin tưởng lớn lao biết chừng nào!  Hết chương này sang chương khác, ngài trình bày những lời tiên tri của ngài với lời lẽ mạnh mẽ.  Nhưng làm sao Ê-dê-ki-en có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa thực sự nói với ngài?  Làm sao ngài có thể quả quyết rằng đó là lời tiên tri đích thực chứ không phải sản phẩm của trí tưởng tượng?  Làm thế nào ngài phân định được đâu là tư tưởng của ngài và đâu là tư tưởng Thiên Chúa?  Thực ra, làm sao chúng ta có thể biết chắc Thiên Chúa nói với chúng ta?

          Có câu trả lời dài và câu trả lời ngắn cho câu hỏi cuối cùng này.  Câu trả lời dài là chúng ta chẳng khi nào biết được chắc chắn những gì đến từ chúng ta và những gì đến từ Chúa.  Đôi khi thật khó mà phân biệt.  Nhưng chúng ta luôn có thể tin tưởng rằng nếu những lời chúng ta nghe và chia sẻ đem lại ủi an, hy vọng và thách đố hãy có đức tin sâu xa hơn thì chắc chắn Chúa phải đứng sau những lời ấy.  Những gì chúng ta phải làm, là hãy tiếp tục theo đuổi những lời ấy và hãy biết rằng lời Chúa đang nói với chúng ta, bất luận dưới hình thức nào!

          Còn câu trả lời ngắn là:  Hãy thực tập!  Cần phải dành thì giờ để nghe tiếng Chúa.  Cần phải thử nghiệm với những lời bạn nghĩ là đã nhận được khi cầu nguyện, trắc nghiệm những lời ấy dựa trên những chân lý của Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội.  Rồi cũng cần phải can đảm bước ra với lòng tin và chia sẻ những lời ấy với người khác, để coi những lời ấy mang lại kết quả nào.  Chắc chắn ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã làm tất cả những điều ấy khi ngài cố gắng đem lại ý nghĩa cho những kinh nghiệm thiêng liêng của ngài!

          Dù chúng ta cảm thấy tin tưởng hay sợ hãi trong khả năng lắng nghe tiếng Chúa, thì quan trọng là chúng ta phải từ từ dành thời giờ để lắng nghe trong cầu nguyện, suy niệm Kinh Thánh và suy gẫm về những giáo huấn của Giáo Hội.  Đó là cách duy nhất để chúng ta phải biết lời Chúa và học hỏi cách tốt nhất để chia sẻ với người khác trong cuộc sống chúng ta.  Đừng bao giờ nghi ngờ Chúa không kêu gọi chúng ta công bố lời Người, hoặc là bằng lời nói, bằng tấm lòng ưu ái hay bằng cuộc sống khiêm nhường và tin yêu.

 

          “Lạy Chúa, xin mở tai con để con được thực sự nghe Chúa.  Xin giúp con biết thinh lặng và lắng nghe, để con có thể trở thành người đem lời Chúa đến cho những ai con gặp”.