Thứ Tư tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:15-20

 

Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.  (Mát-thêu 18:19)

 

          Ôi, thật là một lời hứa tuyệt đẹp!  Nhưng chúng ta phải hiểu cho rõ ràng.  Chúa Giê-su không nói về một cách thức mánh mung để chúng ta có được điều mình muốn.  Người không bảo đảm là chúng ta sẽ trúng xổ số nếu xin một người bạn cùng chúng ta cầu nguyện cho trúng số.  Không đâu, Chúa Giê-su đang nói rằng nếu có ai cùng cầu nguyện với chúng ta để xin điều gì chúng ta cần hoặc rất ước muốn thì tốt biết bao.

          Chờ đợi và tin tưởng vào Chúa không phải luôn dễ dàng, cho nên nếu có ai cùng hợp lời cầu nguyện với chúng ta thì sẽ giúp cho chúng ta nhiều lắm.  Cầu nguyện cùng với một người khác là điều rất khích lệ.  Nó giúp chúng ta biết rằng có người khác đang nâng đỡ chúng ta và hiểu chúng ta cần gì.  Nó cũng giúp củng cố quyết tâm kiên trì của chúng ta và giúp chúng ta nhận định ý Chúa khi có người khác nói với chúng ta những lời khôn ngoan và khích lệ.

          Bạn hãy xem một câu truyện có thật sau đây:  Một người phụ nữ và chồng của bà sắp sửa ly hôn.  Người vợ rất muốn cứu vãn hôn nhân của họ, nhưng ông chồng cứ tiếp tục đòi bà phải ký giấy ly dị.  Rồi ông ta dọn ra ngoài.  Hết sức đau lòng, bà vợ xin mấy người bạn cùng cầu nguyện với bà, xin ơn chữa lành cho hôn nhân của bà.  Những người bạn này cùng bà cầu nguyện và họ nâng đỡ bà qua những khó khăn.  Họ cùng nhau nài van Chúa đưa chồng bà trở lại, và sau mười ba tháng, ông ta đã làm hòa với vợ.  Cả hai người đều nhận ra chính ơn Chúa đã đem họ trở lại với nhau và hàn gắn quan hệ của họ.  Cả hai cũng tin rằng người vợ chắc chắn sẽ chẳng còn hy vọng gì nếu không có sự nâng đỡ cầu nguyện của các bạn hữu.

          Bạn có biết ai cần lời cầu nguyện của bạn không?  Có ai muốn cùng với bạn cầu nguyện để xin một ơn đặc biệt không?  Bạn hãy đến với người ấy và bạn sẽ ngạc nhiên với điều sẽ xảy ra.  Bạn hãy cứ kiên nhẫn và xem Chúa sẽ hoạt động trong cả bạn lẫn người kia.  Đồng hành với nhau có thể đem lại bình an trong những lúc sóng gió cuộc đời, bất kể là kết cục đi tới đâu.  Đúng vậy, bình an ấy có thể là điều Chúa nhận lời cầu nguyện của bạn mà bạn không có ý xin.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con cái Chúa ơn đức tin vào những lời Chúa hứa, và ơn biết làm bạn đồng hành với nhau”.