Thứ Sáu tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 22:34-40

 

Điều răn nào là điều răn trọng nhất?  (Mát-thêu 22:36)

 

          Thật dễ hiểu:  đừng ngoại tình; đừng nói dối, gian lận, ăn cắp, chiếm đoạt hoặc giết người.  Đúng rồi.  Kiểm lại xem nào.  Bây giờ xếp hạng đi.  Ăn cắp có xấu hơn chiếm đoạt không?  Phạm tội ngoại tình có đỡ xấu hơn giết người không?  Tội nào ít xúc phạm nhất và tội nào xúc phạm nặng nhất?

          Chúng ta thích đơn giản hóa, xếp loại và ráng hết sức để tuân giữ.  Nhưng Chúa nhìn mọi sự theo cách thức khác:  Người nhìn vào tâm hồn.  Cao quý hơn cả những điều chúng ta làm hay tuân giữ, đó là tình yêu.  Chúa Giê-su đã phát biểu điều ấy với những người Pha-ri-sêu và cả chúng ta nữa.  Hãy yêu mến Thiên Chúa.  Hãy yêu thương tha nhân.  “Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” (Mát-thêu 22:40).

          Hãy yêu mến, một tình yêu tuôn trào từ tâm hồn đầy tràn tình yêu của Thiên Chúa, là giới răn trọng nhất chúng ta phải “tuân giữ”.  Hãy yêu thương nhau nồng nàn, thánh Phê-rô đã khuyên nhủ Ki-tô hữu miền Tiểu Á như thế, bởi vì tình yêu che phủ muôn vàn tội lỗi! (1 Phê-rô 4:8).  Phải, tội lỗi đã xảy ra.  Nhưng tình yêu giúp chúng ta tha thứ tất cả, hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả (1 Cô-rin-tô 13:7).  Tình yêu liên kết mọi nhân đức lại với nhau trong sự hợp nhất hoàn hảo và còn đi xa hơn nữa (Cô-lô-xê 3:13-14)!

          Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ:  “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Gio-an 14:15).  Đây không phải là Chúa khẳng định bắt chúng ta phải tuân thủ.  Nhưng đó là một lời hứa!  Nếu anh em yêu mến Thầy, hoặc nếu tình yêu của Thầy đầy tràn trong tim anh em và nếu anh em ở lại trong tình yêu của Thầy, thì anh em sẽ tuân thủ.  Sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa nơi chúng ta là thế đó!  Nó đủ mạnh mẽ để làm cho tư tưởng và hành động của chúng ta vượt thắng những đam mê và ước muốn loài người.  Hiệu lực của nó đối với đời sống chúng ta thật to lớn đến nỗi tội lỗi phải suy giảm đi và những hành vi phục vụ cũng như cảm thông ngày càng gia tăng.

          Để cho tình yêu Thiên Chúa đầy tràn và ảnh hưởng trên bạn là một phương thức tuân phục thoải mái và dễ dàng hơn là chỉ dựa vào quyết tâm của con người.  Cho nên hôm nay bạn hãy xin Chúa Thánh Thần đổ xuống trên bạn tình yêu ấy.  Đừng ngại;  đó là điều Người muốn làm mà!  Hãy để cho tình yêu của Người thắng vượt móng vuốt của sợ hãi, ham mê xác thịt, ghen tương và ích kỷ, để bạn biết được sức mạnh và an ủi của Người.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay xin đổ xuống trên con tình yêu của Chúa Cha.  Xin đổ vào tâm hồn con tình yêu ấy, để con biết được niềm vui và tự do của việc tuân phục”.