Chúa Nhật tuần 21 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 13:22-30

 

Thưa Ngài, những kẻ được cứu thoát thì ít, có phải không?  (Lu-ca 13:23)

 

          Thật là một câu hỏi thẳng và khó trả lời!  Thế mà Chúa Giê-su đã trả lời thẳng và thách thức:  “Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lu-ca 13:24).  Rõ ràng ơn cứu độ không phải là một kết luận dự đoán được!  Nhưng đó là điều chúng ta phải cẩn thận, phải chắc chắn nắm bắt được mỗi ngày nhờ đức tin.

          Thánh Augustinô nói rằng Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta mà không cần chúng ta giúp, nhưng Người sẽ không cứu độ chúng ta nếu chúng ta không giúp Người.  Sự chết và phục sinh của Chúa Giê-su đã chuộc tội cho chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải đóng vai trò chủ động để cho ơn cứu chuộc ấy thấm nhập vào tâm hồn chúng ta.

          Vậy bạn nghiêm túc coi lời Chúa hứa ban sự sống đời đời như thế nào?  Nó đứng trên hay dưới mẩu quảng cáo bán giá hạ bạn vừa mới biết?  Nó có quan trọng hơn cả việc bỏ ra ngày Chúa Nhật để coi những trận bóng không?  Dĩ nhiên không có gì sai đối với những câu hỏi vừa rồi.  Nhưng vấn đề là chúng ta có đặt Chúa Giê-su lên hàng đầu trong đời sống và có dành thì giờ để Người phục vụ chúng ta mỗi ngày hay không.

          Thánh Phao-lô đã từng viết:  “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rô-ma 10:9).  Kinh Tin kính chúng ta đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật là lời chúng ta tuyên xưng đức tin.  Vậy chúng ta có thể tin tưởng rằng ơn cứu độ là thuộc về chúng ta khi chúng ta “tuyên xưng” điều này cũng như khi chúng tín thác vào những chân lý được nói lên trong kinh Tin kính này.

          Lãnh nhận sự sống đời đời một cách như không, đó là một giả thiết đáng sợ.  Bởi vì nếu ơn cứu độ quả thực dự đoán được thì khi ấy chúng ta cần gì phải lo lắng.  Nhưng nếu giả định này không đúng thì những liều lĩnh này thật quá cao.  Vì thế, chúng ta cần phải hiểu thật rõ ràng mỗi ngày là hãy tự mình tuyên xưng đức tin dựa trên những điều được nói đến trong kinh Tin kính.  Cũng vì thế, chúng ta cần phải xin Chúa Thánh Thần mở lòng chúng ta đón nhận những chân lý ấy mỗi ngày, để chúng ta có thể tin vào những điều ấy mỗi lúc một hơn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin tự trong trái tim con và tuyên xưng bằng miệng lưỡi con rằng Chúa là Đức Chúa và là Đấng cứu độ”.