Thứ Ba tuần 21 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 21:9-14

 

Lễ thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông Đồ

 

Tường thành xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên.  (Khải Huyền 21:14)

 

          Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Ba-tô-lô-mê-ô, một trong “mười hai Tông đồ của Con Chiên” (Khải Huyền 21:14).  Đây là ngày để ghi nhớ một trong những anh hùng tiên khởi của Giáo Hội, nên chúng ta cũng phải coi ngày ấy như là ngày ăn mừng vai trò của chúng ta trong Nhiệm thể Chúa Ki-tô nữa.  Đúng thế, chúng ta đã được tháp nhập vào tòa nhà đứng vững trên nền móng của các Tông đồ.

          Vậy nền móng đó là gì?  Những lời Chúa Giê-su nói với ông Na-tha-na-en, người môn đệ thẳng thắn trong bài Tin Mừng hôm nay, là người được truyền thống của Giáo Hội coi là chính thánh Ba-tô-lô-mê-ô, có thể cho chúng ta một vài suy nghĩ.  Chúa hứa:  “Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Gio-an 1:51).  Nền móng là sự mặc khải của Thiên Chúa.

          Là những thương gia tầm thường và những nhân viên ngạch thấp của nhà nước, các môn đệ Chúa không nhất thiết phải là những người tài giỏi ở Ga-li-lê.  Nhưng Chúa Giê-su đã không kêu gọi họ vì họ có địa vị xã hội, mà vì Người đã nhìn thấy “sự chân thực” của cá tính họ và đã chọn họ để đào tạo họ bằng lời giảng và những phép lạ của Người, bằng hoạt động của Thần Khí Người trong tâm hồn họ.  Đó là những gì biến họ thành những nhân chứng cho Chúa Ki-tô và làm nền móng vững chắc cho Giáo Hội.

          Còn chúng ta?  Không nhất thiết chúng ta phải thánh thiện nhất, thông minh nhất hoặc những người đáng ghi nhớ nhất.  Nhưng chúng ta thực sự có Thánh Thần ngự trong chúng ta, mặc khải cho chúng ta biết Chúa Giê-su!  Mỗi ngày trời có thể mở ra cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện, đọc lời Chúa, hoặc lãnh nhận Chúa Giê-su khi rước lễ.  Đó là những gì giúp chúng ta đâm rễ sâu trong Giê-ru-sa-lem trên trời.  Đó là những gì làm cho chúng ta có thể sống như phần tử của hôn thê Chúa Ki-tô!  Chúng ta không xứng đáng vì những gì chúng ta có.  Không, nhưng đó là công việc của Chúa khiến chúng ta thành dụng cụ của Người, thành phần tử cốt yếu của Nhiệm thể Người!

          Khi kính nhớ thánh Ba-tô-lê-mê-ô, bạn hãy nghĩ tới huy hoàng của Giê-ru-sa-lem trên trời.  Và bạn hãy cảm tạ Thiên Chúa đã mời gọi bạn và mọi người ở lại với Người.  Người thực sự muốn bạn tưởng tượng như bạn đang vui sướng với Người trên trời.  Thực sự bạn có thể là một thánh nhân!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin làm cho con giống như các Tông đồ của Chúa.  Xin Chúa mở mắt con để thấy được vinh quang Chúa và biến đổi con ngày hôm nay”.