Thứ Sáu tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 5:33-39

 

Không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói:  “Rượu cũ ngon hơn”.  (Lu-ca 5:39)

 

          Nhiều người Pha-ri-sêu trong thời Chúa Giê-su yêu mến những truyền thống cha ông để lại.  Ý nghĩ về một điều gì mới mẻ và khác lạ làm cho họ khó chịu.  “Tại sao các ông không làm cùng những điều chúng tôi làm, cùng những điều chúng ta đã từng làm?”, đó là điều họ thách thức.

          Một đàng, không có gì là sai đối với việc người Pha-ri-sêu tuân thủ đức tin của họ.  Họ ăn chay, bố thí và cầu nguyện.  Họ am hiểu Kinh Thánh.  Họ trung thành giữ luật ngày Sa-bát và các ngày lễ.  Họ tránh tất cả những đồ vật và những người bị coi là nhơ bẩn.  Họ là những người Do-thái tốt và trung thành.  Vậy thì sai trái ở chỗ nào?

          Một cách khách quan, chẳng có gì sai hết.  Nhưng Chúa Giê-su đã đến rao giảng một sứ điệp mới, và những người Pha-ri-sêu này thấy khó có thể chấp nhận.  Người đã đến cùng với sứ điệp kiện toàn Lề Luật:  Thời giờ đã đến!  Nước Thiên Chúa đã ở giữa anh chị em!  Chàng rể người ta mong đợi từ lâu giờ đang ở đây!  Tuy nhiên một số người trong Do-thái giáo đã quen chờ đợi, quen với thái độ “đủ rồi”, nên họ khó có thể chấp nhận điều mới mẻ, mạnh mẽ và thay đổi đời sống mà Chúa Giê-su đến loan báo.

          Còn bạn thì sao?  Bạn đừng ở lì trong cái “đủ rồi” nhé!  Nhưng hãy mở lòng để Chúa Giê-su có cơ hội đổi mới mọi sự cho bạn!  Thí dụ, có thể cũng “đủ rồi” khi bạn can trường chịu đựng một chứng bệnh, nhưng Chúa Giê-su còn muốn chữa lành bạn.  Có thể “đủ rồi” khi bạn cố tránh những hành vi như giết người và ngoại tình…, nhưng Chúa Thánh Thần còn có quyền năng thanh tẩy đời sống nội tâm của bạn để bạn được giải phóng khỏi giận dữ và ham muốn nhục dục.  Có thể “đủ rồi” khi bạn ngồi yên lặng trong Thánh lễ, nhưng toàn thể thiên đàng đang chờ bạn kết hiệp với họ trong việc cử hành này!

          Chúa Giê-su đổi mới mọi sự!  Vậy bạn hãy tìm kiếm sự sống mới của Người!  Đừng hạn hẹp đời sống Ki-tô hữu trong mức độ chỉ cần ráng trở nên tốt và tránh phạm tội thôi.  Chúa có biết bao nhiêu điều muốn ban cho bạn.  Người có biết bao nhiêu điều muốn bạn chu toàn nhân danh Người.  Bạn hãy tiến tới và mở rộng cửa.  Hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn một ly “rượu mới”.  Bạn sẽ ngạc nhiên thấy nó dịu ngọt biết bao!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa làm cho mọi sự được nên mới.  Xin Chúa giúp con hôm nay bước vào cuộc sống mới.  Xin cho con được nếm “rượu mới” của Thánh Thần Chúa, để con biết giữ gìn những ân huệ Chúa ban và sử dụng chúng mà xây dựng nước Chúa hôm nay”.