Thứ Bảy tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:43-49

 

Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá.  (Lu-ca 6:48)

 

          Các nhà thiết kế tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center) tại Nữu Ước đã biết thế nào là xây nhà trên đá.  Khi việc xây cất bắt đầu năm 1966, người ta đã rất vất vả để đặt toàn bộ tòa nhà trên một nền móng vững chắc.  Các công nhân đã đào sâu xuống bảy mươi thước Anh tới tầng đá ngầm dưới mặt đất để xây bức tường làm nền móng cao bằng cái nhà bảy tầng đúc xi-măng cốt sắt.  Ràng buộc với nền móng này, Tháp Đôi được vững chãi hết sức.

          Nhưng chín năm trước đây cũng vào ngày hôm nay, những ngọn tháp vững chắc ấy đã sụp đổ trong cuộc khủng bố, biến thành tro bụi và đổ nát.  Chỉ trong vài giờ kinh hoàng, hơn ba ngàn người đã gặp phải cái chết bất ngờ và tàn bạo, người chết tại Nữu Ước, kẻ chết tại Thủ đô Washington D.C. và kẻ chết tại một cánh đồng ở bang Pennsylvania.  Hôm nay, chúng ta tưởng niệm những nạn nhân ấy, mỗi người là độc đáo và không thể thay thế, mỗi người là quý giá vô cùng.  Chúng ta cầu nguyện cho gia đình và bạn bè của họ, những người mang vết thương do mất mát lớn lao này.

          Khi tưởng niệm họ, Chúa Thánh Thần nhẹ nhàng mời gọi chúng ta hãy xét lại một thực tại rất thách đố nhưng lại thường bị người ta tránh né:  Thế giới chúng ta đang qua đi.  Không có gì, cho dù được xây trên nền móng vững chắc, có thể giúp cuộc sống chúng ta được trường sinh bất tử.

          Đó chính là chân lý Chúa Giê-su giảng dạy trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Người sử dụng những hình ảnh xây cất mà Người đã học được từ thánh Giu-se.  Ngôi nhà sụp đổ là hình bóng ám chỉ mọi sự trong cuộc đời và trong chúng ta, là tất cả những gì được xây dựng trên những điều thuộc trần gian:  ngôi nhà ấy không vững bền đâu.

          Nhưng Chúa Giê-su không để chúng ta phải sợ hãi nhìn đống tro tàn.  Người đến mở con đường dẫn tới sự sống vĩnh cửu và Người dạy chúng ta phải xây dựng như thế nào:  Hãy đến với tôi, hãy lắng nghe lời tôi và hãy thực hành lời tôi dạy (Lu-ca 6:47).

          Lời mời gọi này nằm ngay trong phần kết của điều người ta thường gọi là “Bài giảng trên đồng bằng”.  Chú ý đọc bài giảng ngắn này sẽ là cách thức rất thích hợp để tưởng niệm biến cố đau thương hôm nay.

          Chúa Giê-su đã bảo đảm với chúng ta rằng “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lu-ca 21:33).  Nếu chúng ta xây nhà trên nền móng là Chúa, chúng ta chắc chắn sự sống chúng ta dù mong manh, dòn mỏng và trôi nổi thì cũng sẽ tồn tại muôn đời.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, chúng con sẽ đi với ai trong những nỗi sầu khổ cũng như vui mừng?  Chỉ có Chúa mới có những lời ban sự sống đời đời.  Xin Chúa giúp chúng con hôm nay biết lắng nghe, tin kính và vâng lời”.