Thứ Bảy tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 15:35-37.42-49

 

Gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ.  (1 Cô-rin-tô 15:43)

 

          Điều quan trọng nhất trong những vấn đề gây khó khăn cho giáo hội Cô-rin-tô là một số tín hữu bắt đầu tranh luận về việc kẻ chết sống lại.  Họ lý giải, không ai có thể diễn tả được việc ấy xảy ra làm sao, hoặc thân xác sống lại sẽ giống cái gì.  Không có chứng cớ nên họ chống lại ý niệm phục sinh và cố làm cho thánh Phao-lô mất uy tín vì ngài tuyên bố là Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết.  Tuy nhiên thánh Phao-lô đã nhắc nhở họ rằng Tin Mừng không chỉ là mớ lý thuyết suông, nhưng đó là “bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa” (1 Cô-rin-tô 2:4).

          Chúng ta không cần phải dựa vào chứng cớ mắt thấy tai nghe về sự phục sinh hoặc ngay cả những lập luận không thể phủ nhận.  Mỗi người chúng ta đều có thể tự mình biết điều ấy là thực và thân xác chúng ta một ngày nào đó sẽ được biến đổi để phản chiếu thân xác vinh quang của Chúa Giê-su.  Chúng ta biết được điều ấy khi thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta:  Người thanh tẩy lương tâm chúng ta sau khi xưng tội, cho chúng ta được bình an khi chúng ta rước lễ và ban cho chúng ta cảm nhận gần với Chúa Cha qua đời sống cầu nguyện.

          Chúng ta đừng khi nào nghi ngờ Thiên Chúa đang làm điều gì đó tuyệt diệu nơi mỗi người chúng ta!  Người luôn hoạt động, biến đổi chúng ta nên giống như Người mỗi ngày một hơn.  Thí dụ một số những biến đổi này như thế nào?  Người ta có thể nhận thấy một sự khác biệt nơi những thái độ chúng ta có, như chúng ta trở nên vui vẻ, bình an, khiêm tốn, khôn ngoan và dịu dàng hơn.  Đôi khi chính chúng ta nhận ra những thay đổi ấy nơi mình, thí dụ chúng ta ít sợ hãi hơn, biết cảm thông và hiểu biết hơn, hoặc quảng đại hơn trong việc sử dụng thời giờ.  Rồi thỉnh thoảng cũng có cả những thay đổi thể lý:  bớt đi những vết nhăn, đứng thẳng người hơn và bắt đầu dám nhìn thẳng vào mắt người khác hoặc mỉm cười nhiều hơn.

          Tuy nhiên những thay đổi này chỉ là tín hiệu cho chúng ta biết mình sẽ được hưởng đời sống vĩnh cửu với Thiên Chúa Cha.  Chúng ta có thể tin tưởng Người đã thấy xuất hiện nơi chúng ta con người tuyệt vời mà Người mong đợi khi tạo dựng nên chúng ta.  Mỗi ngày Đấng đã cho Chúa Giê-su trỗi dậy từ cõi chết sẽ ban cho chúng ta sự sống mới nhờ Thánh Thần của Người.  Sự phục sinh ư?  Tuyệt đối như vậy!  Những bằng chứng nho nhỏ hiện giờ chúng ta thấy có thể thuyết phục chúng ta rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được sống lại nhờ vinh quang của Chúa Cha, chắc chắn cũng như Chúa Giê-su đã được sống lại!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha cho con được trở thành con người Cha muốn dựng nên!  Xin Cha tiếp tục đổi mới con trong Thần Khí của Cha, để cuộc sống con biểu lộ thực tại Phục sinh của Chúa Giê-su”.