Thứ Năm tuần 25 Thường niên

Suy niệm Giảng Viên 1:2-11

 

Phù vân, quả là phù vân!  (Giảng Viên 1:2)

 

          Cuộc sống bận rộn và thời khóa biểu dày đặc có thể làm chúng ta cảm tưởng như bị buộc chặt vào vòng xoay của cuộc đời.  Tất cả chúng ta đều biết cảm nghĩ ra sao khi phải đem hết thì giờ và nỗ lực vào những việc bổn phận mà vẫn cảm thấy mình chẳng khi nào tiến tới cả.  Vì thế thật hữu ích cho cuộc sống nếu chúng ta đôi lúc dừng lại để nhìn vào “toàn diện” cuộc sống chúng ta, cầu xin Chúa ban cho chúng ta ý thức kính trọng và bỡ ngỡ về vẻ đẹp của sự sống trong thế giới này.

          Khi mệt mỏi hằng ngày khiến cho tầm nhìn của bạn ngắn lại, chẳng những bạn không còn thấy được những diệu kỳ của sự sống trong thế giới, mà không còn thấy được cả Chúa Giê-su nữa.  Người muốn đổ xuống trên bạn mỗi ngày những ơn lành mới, chỉ khi nào bạn có mắt để thấy và có trái tim để đón nhận chúng!

          Cũng như vị Giảng viên, khi chúng ta cảm thấy bị cám dỗ cho rằng mọi công việc và cố gắng của chúng ta đều là phù hoa, thì chúng ta hãy nhớ giờ đây mình đang sống trong ánh sáng Phục sinh.  Bốn mùa năm tháng không ngừng trôi qua đã mở đường tiến đến lời hứa vĩnh cửu.  Nó đã nhường chỗ cho lời hứa sẽ có một thời mọi sự được đổi mới.  Giờ đây, vì Chúa Giê-su đã tuyển chọn chúng ta để được lên trời, cho nên mỗi năm, mỗi ngày, mỗi giờ cuộc sống chúng ta đều được đầy tràn tiềm năng do Chúa ban cho.  Trích dẫn sách Khải Huyền, Đức Giáo Hoàng Biển-đức XVI đã nói:  “‘Đấng ngự trên ngai phán:  Này đây Ta đổi mới mọi sự’ (21:5).  Điều thứ nhất tuyệt đối mới mẻ đã được Thiên Chúa thực hiện, đó là sự phục sinh của Chúa Giê-su, cuộc vinh hiển trên trời của Người.  Điều này là khởi đầu cho tất cả “những điều mới mẻ” theo sau và chúng ta cũng được dự phần trong đó.”

          Thậm chí ngay những bổn phận trần tục và nhàm chán nhất cũng có thể mang một ý nghĩa mới khi chúng ta làm trong tinh thần kết hợp với Chúa Giê-su và phục vụ dân Người.  Không có hành vi yêu thương hay quảng đại nào là quá nhỏ bé đến độ Thiên Chúa không nhìn thấy.  Không có lời nguyện đơn sơ nào thì thầm từ trái tim lại bặt tiếng hay vô nghĩa cả.  Đó là vì không có cái gọi là “bình thường” nơi Chúa Ki-tô.  Thiên Chúa luôn có một điều gì mới cho chúng ta.  Vậy chúng ta cứ khám phá xem đó là điều gì!  Làm như thế, chúng ta sẽ trở nên những dụng cụ hữu ích hơn trong thế giới của Chúa và giúp người khác nhận ra vẻ kỳ diệu và tốt đẹp ở chung quanh chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, xin thắp lên trong con ngọn lửa tình yêu của Chúa, rồi Chúa sẽ đổi mới bộ mặt trái đất!”