Chúa Nhật tuần 26 Thường niên

Suy niệm A-mốt 6:1.4-7

 

Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on!  (A-mốt 6:1)

 

          Đời sống giới thượng lưu tại Ít-ra-en thật hết chỗ nói!  Người ta ngủ trên “giường ngà”.  Họ tiệc tùng với thịt “chiên non” và “bê béo”.  Họ “uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng” (A-mốt 6:4.6).  Dĩ nhiên tự bản chất những điều này không có gì là sai trái, và ngôn sứ A-mốt cũng biết như vậy.  Vấn đề đích thực A-mốt muốn nhắm tới là đám người sống vương giả ấy “chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Gia-cóp sụp đổ” (6:6).  Nói khác đi, những nhu cầu thiếu thốn của người nghèo sống cạnh họ lại không thể khiến họ mủi lòng thương hoặc ảnh hưởng gì đến lối sống của họ cả.

          Còn chúng ta thì sao?  Chúng ta đang sống trong thời kỹ nghệ thông tin cao cấp, tin tức nhanh chóng hiện lên màn ảnh máy vi tính và truyền hình ngay khi đang xảy ra.  Mọi thảm kịch và tai họa của cuộc sống có thể khiến chúng ta đầy hãi sợ, thất vọng và buồn bã.  Rồi sau đó không lâu, chúng ta có thể đóng băng trước tình trạng ấy, quen với nó đến độ nó không còn lưu lại trong đầu óc chúng ta nữa.

          Bạn đừng để cho điều ấy xảy ra nhé!  Trái lại, hãy giữ lấy cường độ cảm xúc bạn có khi đối diện với những tin buồn và hướng nó về một lối khác.  Đừng tránh né nó.  Nhưng bạn hãy để nó đưa bạn bước vào thế giới và hăng hái hành động.  Bạn hãy nhớ:  Kìa là những người anh chị em của bạn, cũng là anh chị em của Chúa Giê-su, những người đang đau khổ và kêu xin giúp đỡ.

          Nếu một tình huống đặc biệt làm cho lòng bạn trĩu nặng, bạn hãy dấn thân can thiệp.  Bạn hãy xin Chúa giúp bạn tìm thấy một người nào đó đang ở trong tình huống như thế để bạn có thể đích thân giúp đỡ.  Bạn hãy suy xét việc đóng vai trò một người thường xuyên hiến thân cho một lý tưởng bạn hằng ôm ấp.  Không thiếu dịp đâu bạn ạ!

          Không ai trong chúng ta phải cảm thấy mình vô dụng hoặc không thích hợp trước những người thiếu thốn trong thế giới.  Chắc chắn chúng ta đừng để mình trở nên tự mãn khi đứng trước đau khổ và khó khăn của người khác.  Nhưng chúng ta hết thảy là tay chân của Chúa Giê-su trong thế giới này.  Liên kết với Người, chúng ta thực sự có thể chuyển núi rời non!

 

          “Lạy Cha, xin ban cho con trái tim tình yêu của Cha dành cho những người anh chị em bé mọn nhất của Cha.  Xin Cha cho con thấy phải làm sao dắt họ đến với Cha khi con cầu nguyện, và làm sao đến với họ bằng tình yêu của Cha”.