Thứ Năm tuần 26 Thường niên

Suy niệm Gióp 19:19-26

 

Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống.  (Gióp 19:25)

 

          Ông Gióp đã mất hết tất cả những gì ông sở hữu.  Vậy thì đức tin của ông bởi đâu mà có?  Ai là “Đấng bênh vực” ông đã nhắc đến?  Thực ra, từ go’el trong tiếng Do-thái và trong Kinh Thánh nói về những mối ràng buộc gia đình.  Go’el ám chỉ về một thân nhân giúp đỡ cho người thân nhân khác.  Ông ta có thể mua lại cho bạn tài sản bạn đã mất.  Ông ta có thể chuộc lại một thân nhân nô lệ và trả tự do cho họ.  Ông ta cũng có thể trả thù cho một người họ hàng bị sát hại.  Một go’el là người chỉnh đốn lại mọi sự cho đúng.  Nhưng gia đình ông Gióp đã chết hết rồi, vậy ai sẽ chỉnh đốn lại mọi sự cho ông đây?

          Dĩ nhiên ông Gióp nói về Thiên Chúa, nhưng ông không nói về Người cách trống không.  Ông tin rằng ông là một thành viên thuộc gia đình Thiên Chúa, gia đình Người đã thiết lập khi Người kết giao ước với Áp-ra-ham.  Chính Thiên Chúa là Đấng đã chuộc lại dân Ít-ra-en khỏi ách nô lệ, cũng chính Thiên Chúa ấy sẽ trả thù cho Gióp.  Giả như ông Gióp có chết vì đau ốm thì Thiên Chúa cũng thấy rõ ông được nhớ đến như một người công chính.  Quan trọng nhất, Gióp sẽ được thưởng công vì tâm hồn ông hằng mong mỏi được nhìn thấy nhan thánh Chúa.

          Chúng ta phải rút bài học nào từ điều này?  Thực sự không phải ông Gióp là một gương mẫu vĩ đại về người đã chịu đau khổ.  Nhưng đó là mối tương quan suốt đời ông Gióp với Thiên Chúa.  Đó là gương mẫu Chúa muốn chúng ta noi theo.  Rồi chúng ta còn có nhiều hy vọng hơn vì chúng ta biết Chúa Ki-tô.  Chúng ta có thể nói theo thánh Phao-lô rằng:  “Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được.  Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả” (Phi-líp-phê 4:12).

          Làm sao chúng ta có thể nói điều ấy?  Vì Chúa Giê-su là go’el của chúng ta.  Người là Đấng cứu độ đã chỉnh đốn lại mọi sự cho chúng ta.  Vậy hôm nay bạn hãy dành ít thì giờ khi cầu nguyện để vui mừng trong sự nhân lành của Chúa đối với bạn.  Bạn hãy gạt mọi tình huống của bạn qua một bên, tốt cũng như xấu, và cứ cảm tạ Chúa đã cho bạn làm thành viên của gia đình Người.  Bạn hãy cảm tạ Người vì Người đã chết trên thập giá vì bạn.  Hãy để Người nói cho bạn biết Người yêu thương bạn biết chừng nào.  Hãy bước vào tình bạn với Chúa Giê-su, vì đó là chìa khóa để lãnh nhận bình an của Người, bình an “vượt lên trên mọi hiểu biết” (Phi-líp-phê 4:7).

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con biết bỏ đi mọi phân tâm và chỉ tìm kiếm Chúa mà thôi.  Xin dạy con biết thờ phượng Chúa trong tinh thần và sự thật, để con cảm nghiệm được tình yêu cứu độ của Chúa”.