Thứ Sáu tuần 26 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 139

 

Chính Ngài đã nặn ra thân tạng con, đã dệt ra con trong lòng thân mẫu.  (Thánh Vịnh 139:13)

 

          Khi nào là lần cuối cùng bạn nghĩ về mình như một nghệ phẩm do Thiên Chúa trời đất đã tạo nên?

          Bạn hãy bắt đầu với lớp da của bạn.  Là phần lớn nhất của thân thể bạn, da được cấu tạo chỉ với ba lớp, thế mà nó lại có chức năng tuyệt vời là bảo vệ toàn thân bạn.  Bạn cũng hãy nghĩ đến khoảng 100 tỉ tế bào, 206 cái xương, 600 cơ bắp và 22 bộ phận bên trong nằm dưới lớp da ấy và luôn luôn hoạt động ăn khớp với nhau, ngay cả khi bạn đang ngủ.  Nếu như thế chưa đủ, bạn hãy nghĩ đến những hệ thống bảo tồn sự sống của thân thể con người giúp cho bạn chống lại bệnh tật và đem lại sự nuôi dưỡng.

          Ôi, chúng ta được làm nên thật kinh hãi và đầy diệu kỳ như thế nào!  Bắt đầu từ giây phút bạn thức giấc, óc của bạn gửi đi hằng triệu tín hiệu cho mắt, tay chân để bạn bước ra khỏi giường.  Bạn hãy nghĩ tới cánh tay, bàn tay và những ngón tay giúp bạn sờ mó, cảm nhận và nâng lên.  Bạn hãy nghĩ tới hai chân chống đỡ toàn thân, bàn chân giúp bạn di chuyển và những ngón chân giúp bạn thăng bằng.

          Nhưng chưa hết đâu.  Bạn hãy xem cách thức óc bạn có thể tưởng tượng, nhớ, suy nghĩ và lựa chọn.  Bạn cũng hãy nghĩ đến đỉnh cao của con người thường được gọi là “tinh thần hay “tâm hồn”.  Đó là nơi của những ước muốn sâu xa nhất, mọi hy vọng và giấc mơ của bạn, đồng thời cũng là nơi của lương tâm và khả năng yêu mến của bạn.

          Cuối cùng, bạn hãy suy xét hồng ân thể xác, trí óc và tâm hồn này cùng với tất cả sự phức tạp diệu kỳ của chúng được gói ghém lại thành một hồng ân vĩ đại nhất, một đặc nét lạ lùng nhất của con người chúng ta:  là chúng ta hết thảy được tạo dựng để có thể được ở trong tình bạn hữu sâu xa và vĩnh cửu với Thiên Chúa Toàn năng!  Khi Người “dệt” bạn trong lòng thân mẫu bạn, Người đã dành riêng bạn ra để bạn chia sẻ sự tốt lành, tình yêu và thiên tính của Người.

          Hôm nay bạn hãy dành chút thời giờ khi cầu nguyện để suy nghĩ về việc Thiên Chúa tạo dựng kỳ diệu như thế nào.  Bạn là kiệt tác của Người và Người rất hãnh diện về bạn!

 

          “Lạy Chúa, những việc tay Chúa làm ra thật diệu kỳ!  Con bỡ ngỡ không biết Chúa đã nghĩ thế nào mà lại dựng nên con.  Con ca tụng và ngợi khen Chúa đã ban cho con sự sống”.