Chúa Nhật tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:11-19

 

Đứng dậy mà về đi!  Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.  (Lu-ca 17:19)

 

          Quả là một khẳng định đầy khích lệ!  Trong số mười người lúc đầu đến xin Chúa Giê-su chữa lành, anh bạn này là người duy nhất được Người ca tụng.  Vậy anh ta khác biệt ở điểm nào?  Chúng ta hãy coi cách thức anh vượt qua được ba hàng rào cản, là tất cả những điều có thể nói với chúng ta hôm nay.

          Rào cản thứ nhất là thể xác:  bệnh phong cùi của anh được coi là rất lây lan.  Rào cản thứ hai thuộc văn hóa:  anh là người Sa-ma-ri, những kẻ bị người Do-thái khinh thường là không được Chúa thương.  Rào cản thứ ba thuộc lãnh vực tâm linh:  cám dỗ đi theo việc chữa lành là đừng trở lại để cảm tạ Chúa Giê-su vì Người đã thực hiện một phép lạ cho cuộc đời anh.

          Giống như bệnh phong cùi của người này đã dựng lên bức tường ngăn cách giữa anh ta và gia đình, tội lỗi cũng ngăn cản chúng ta sống như anh chị em với nhau.  Tội lỗi gây ra ngăn cách và chia rẽ.  Nó cô lập chúng ta và khiến chúng ta chỉ chú ý đến chính mình chứ không quan tâm tới những nhu cầu và yêu thương của những người chung quanh chúng ta.

          Về mặt văn hóa, người này đã thấy sứ điệp của Chúa Giê-su và quyền năng Người đầy ý nghĩa đối với mọi người chứ không riêng với người Do-thái là đồng bào với Chúa Giê-su.  Như người Do-thái có thể khinh thường người Sa-ma-ri, nhiều người Sa-ma-ri cũng coi người láng giềng Do-thái thua kém họ.  Nhưng anh bạn này đã cảm động vì được chữa lành nên anh trở lại và khiêm tốn cảm tạ cùng chúc tụng Chúa Giê-su về phép lạ vừa rồi.  Cũng vậy, khi chúng ta được ơn Chúa chữa lành, những thành kiến của chúng ta về người khác cũng bắt đầu tan biến dần đi.

          Bạn gần như có thể nghe Chúa Giê-su nói:  “Làm sao người Sa-ma-ri này, một người ngoại quốc với sắc thái khác lạ và đời sống tâm linh không chính thống lại là người duy nhất đã trở lại với Ta?  Tại sao những người kia không đến?”  Chúa Giê-su cũng hỏi chúng ta như vậy:  “Con đến với Ta hay con đã quên Ta rồi?  Con có để Ta giúp con thắng vượt những rào cản kia không?”

 

          “Lạy Chúa, xin xóa đi mọi tội lỗi và phá đổ mọi rảo cản.  Xin Chúa kết hiệp tất cả chúng con trong Chúa.  Xin Chúa đừng để điều gì chia rẽ chúng con.  Chúng con sẽ không khi nào quên những điều Chúa đã làm cho chúng con”.