Thứ Năm tuần 28 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 1:1-10

 

Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!  (Ê-phê-xô 1:3)

 

          Thật là tuyệt vời!  Kỳ diệu!  Không thể tin được!  Những lời như thế quả thực nói lên được phản ứng của chúng ta đối với đoạn Kinh Thánh này.  Cha chúng ta ở trên trời đã chúc phúc cho chúng ta.  Người đã tiền định cho chúng ta được làm con cái Người.  Ngày qua ngày, Người muốn cho chúng ta hưởng muôn vàn ân phúc!  Những lời này chẳng làm cho tâm hồn bạn đầy tràn hy vọng và biết ơn hay sao?  Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Tạo dựng và Chủ trị vũ trụ, đích thân yêu thương bạn và đã ban cho bạn tất cả những gì bạn cần để chu toàn mục đích của Người ở trần gian và trong cõi vĩnh cửu.

          Bạn hãy nghĩ xem:  Ngay cả trước khi Chúa dựng nên một vật gì đó thôi, Người đã nghĩ đến bạn.  Ngay cả trước khi bạn nói hoặc làm điều gì tốt hoặc xấu, Người đã nắn đúc bạn để bạn có thể được đầy tràn sự sống của Thiên Chúa.  Thậm chí ngay đến tội lỗi của bạn cũng không làm Thiên Chúa sợ hãi mà bỏ đi kế hoạch của Người.  Người yêu thương bạn đến nỗi sai Chúa Giê-su đến để hy sinh mạng sống cho bạn được cứu độ và tha thứ.

          Chúa Giê-su đã ứng phó với tất cả những yếu đuối và sa ngã của chúng ta.  Mặc dù đôi khi hành xử như “con cái đáng chịu cơn thịnh nộ”, chúng ta vẫn phải nhớ rằng mình thực sự là con cái của Thiên Chúa Toàn Năng (Ê-phê-xô 2:3).  Quả thực số phận chúng ta là được về thiên đàng.  Những lúc không sống theo những hồng ân cao cả Chúa đã ban cho, chúng ta có thể ăn năn quay về với Chúa Cha.  Người sẽ tha thứ và an ủi chúng ta.  Người sẽ củng cố chúng ta và cho chúng ta được nếm thử nhiều hơn nữa cuộc sống đời đời với Người.

          Mỗi ngày, chúng ta có thể biết tình yêu của Chúa Cha, vì Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta.  Chỉ Thánh Thần mới có thể tỏ ra cho chúng ta biết “thiên ý nhiệm mầu” (Ê-phê-xô 1:9).  Chỉ có Thánh Thần mới là “bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta” (1:14).  Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy suy niệm về hai lời hứa này.  Bạn hãy hỏi Chúa Thánh Thần:  “Chúa muốn cho con thấy điều gì hôm nay?  Là ơn khôn ngoan cho gia đình con hay cho đời sống con?  Xa hơn nữa, có phải đó là cốt lõi kế hoạch cứu độ của Chúa Cha không?”  Rồi bạn hãy cầu xin Người ban cho bạn ý thức sâu xa hơn về niềm vui được hưởng gia nghiệp nước trời.  Có Chúa Thánh Thần bên cạnh, bạn thực sự có thể sống để ca tụng vinh quang Chúa.  Chính bạn cũng sẽ được tôn vinh trong diễn trình ấy nữa!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã chọn con làm con yêu dấu của Cha.  Xin cho con luôn trung thành với lời gọi của Cha”.