Thứ Tư tuần 28 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 5:18-25

 

Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.  (Ga-lát 5:25)

 

          Tranh chấp, giận dữ, ghen tương, ích kỷ…, “những việc do tính xác thịt gây ra” (Ga-lát 5:19) đều là những điều chúng ta có thể nhận thấy trong cuộc sống chúng ta hoặc trong gia đình chúng ta mỗi ngày.  Mỗi khi nhận ra những cách chúng ta vấp ngã, liệu chúng ta có kết luận rằng chúng ta không còn hy vọng gì nữa không?  Dĩ nhiên là không!  Chúng ta thuộc về Chúa Ki-tô.  Những đam mê tội lỗi chúng ta đã bị đóng đinh trong Bí tích Rửa tội và chúng ta đã được tràn đầy Thánh Thần rồi (5:24).

          Vậy tại sao chúng ta không sống như thế suốt đời?  Vì lời gọi nên thánh là một diễn trình, những chiều kích tội lỗi trong bản chất chúng ta không phải một sáng một chiều biến mất đi được.  Chúng ta mừng là Thiên Chúa không xét xử chúng ta theo hiện trạng giờ phút xấu xa nhất của chúng ta!  Chẳng lẽ vì một cơn giận bừng bừng?  Hay vì một tư tưởng ghen tương cứ lẩn quất trong đầu?  Chúa nhìn thấy hết, nhưng Người cũng nhìn trong một bối cảnh rộng lớn.  Người không khi nào bỏ qua sự hy sinh của Chúa Giê-su vì chúng ta, sự sống của Thánh Thần trong chúng ta, sự tốt lành tự nhiên mà Người đã dựng nên trong chúng ta, hoặc ước ao của chúng ta muốn nên giống Chúa.  Người thấy hết và Người mỉm cười trước những điều ấy!

          Vậy bạn đừng nản lòng khi vấp ngã.  Những sa ngã của bạn chắc chắn không phải là bằng chứng để Người bỏ rơi bạn đâu!  Sự thật là chúng ta đừng bao giờ coi sự trọn lành của chúng ta chưa đủ để lên thiên đàng.  Tuy nhiên, với từng chọn lựa dẹp đi tính xác thịt để sống nhờ Thánh Thần, chúng ta đang tiến tới hơn một chút trên đường đến với Chúa Ki-tô.  Vì thế, Chúa ban cho chúng ta ơn tha thứ mỗi khi chúng ta sa ngã.  Vì thế, Người quảng đại ban cho chúng ta sức mạnh của Thánh Thần để giúp chúng ta tiếp tục con đường.

          Trước khi bạn đi ngủ tối nay, hãy dành chút thì giờ nhìn lại ngày sống.  Bạn đừng chỉ nhìn vào những cám dỗ bạn đã thua cuộc.  Nhưng bạn cũng phải nhìn vào những hoa quả của Thánh Thần mà bạn đã biểu lộ nữa.  Bạn hãy can đảm lên do những chiến thắng của bạn và hãy xin Chúa Thánh Thần củng cố bạn trong những lãnh vực nào bạn thấy mình yếu.  Cho dù đó có là vấn đề tự kiềm chế, kiên nhẫn hay mạnh bạo, thì bạn cứ nhìn vào Chúa Giê-su và quyền năng cao cả của Người.  Bạn hãy nhớ là Người đã đem lại cho bạn bình an (Cô-lô-xê 1:20).  Bạn hãy giữ lấy sự bình an nhân danh Người, rồi hãy có một đêm nghỉ ngơi tốt đẹp!

 

          “Lạy Chúa, con vui mừng trong sự sống của Chúa nơi con và trong hoạt động của Chúa Thánh Thần cho con được nên đồng hình đồng dạng với Chúa.  Ước gì trái tim con luôn luôn mở rộng đón nhận lời Chúa gọi con”.