Thứ Ba tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:35-38

 

Chủ sẽ đến bên từng người mà phục vụ.  (Lu-ca 12:37)

 

          Thật là ngược đời!  Trước hết Chúa Giê-su bảo các môn đệ hãy tỉnh thức và chăm chỉ làm việc, luôn sẵn sàng khi Người trở lại.  Nhưng rồi Người bảo họ nếu Người thấy họ làm việc vất vả, Người sẽ “đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ” (Lu-ca 12:37).  Tại sao lại đối xử như vua vậy?  Bạn đã chẳng nghĩ rằng Người sẽ ghi nhận sự tận tụy của họ, rồi khích lệ họ cứ tiếp tục làm việc tốt như thế hay sao?

          Điều tuyệt vời nhất trong dụ ngôn này là hình ảnh ai là người sẽ phục vụ chúng ta.  Đó là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống!  Bạn hãy tưởng tượng Người là Đấng Thánh của Ít-ra-en, là Alpha và Omega, mà lại trở thành một người tôi tớ và chăm lo cho những nhu cầu của chúng ta!

          Chúa Giê-su đã làm điều ấy.  Khi trở nên một người và hy sinh mạng sống vì chúng ta trên thập giá, Người đã mặc lấy thân phận nô lệ.  Cũng như khi rửa chân cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly, Người đã cúi xuống và tẩy rửa mọi tội lỗi chúng ta.  Giống như người cha của đứa con hoang đàng, Người đã mặc áo cho chúng ta để có một phẩm giá mới và dọn tiệc đãi chúng ta, mặc dù chúng ta không xứng đáng chút nào.

          Dụ ngôn ông chủ phục vụ cũng nói về sứ mệnh của chúng ta là gì.  Thật ngạc nhiên, đó không phải là quần quật làm việc phục vụ.  Cũng không phải là luôn bận rộn vì sợ Chúa Giê-su trở lại và thấy chúng ta nhàn rỗi.  Không phải vậy, nhưng sứ mệnh của chúng ta giống hệt sứ mệnh của Chúa Giê-su, là phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương.  Như Chúa Giê-su đã đầy tràn tình yêu thương chúng ta nên Người tự nguyện mang lấy những gánh nặng của chúng ta trên thập giá, thì Chúa cũng muốn chúng ta được đầy tràn tình yêu giúp chúng ta mang gánh nặng cho nhau.

          Bạn sẽ làm thế nào để đáp lời gọi phục vụ này?  Nếu bạn thấy nó khó khăn hoặc như một việc cực nhọc, bạn hãy dừng lại và hỏi xem mình đang làm để tỏ ra bận rộn hay đang chia sẻ với người khác những gì bạn đã lãnh nhận từ nơi Chúa Giê-su.  Bạn hãy để Người yêu thương và phục vụ bạn thì bạn sẽ thấy mình sẵn sàng yêu thương và phục vụ hơn nữa!

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã yêu thương con trong tăm tối của con cũng như ngoài ánh sáng của Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con tâm hồn phục vụ của Chúa, để con có thể đem ánh sáng đến cho thật nhiều người khác nữa”.