Thứ Tư tuần 29 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 3:2-13

 

Để giờ đây, nhờ Hội Thánh, mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa.  (Ê-phê-xô 3:10)

 

          Thật là một lời kêu gọi tuyệt vời!  Chúng ta là Giáo Hội được kêu gọi hãy biểu dương sự khôn ngoan của Thiên Chúa trước những thần linh quái ác chốn trời cao là những kẻ đang giàn trận chống lại Tin Mừng (Ê-phê-xô 6:12).  Chúng ta có “giảng” Tin Mừng cho một ai hay không, có dấn thân vào một công cuộc thiêng liêng hay không, thì đời sống chúng ta vẫn đang tuyên dương chiến thắng của Chúa Giê-su trên ma quỷ.  Chúng ta sống thế nào, chúng ta tiếp tục để ơn Chúa hoạt động trong chúng ta ra sao, chúng ta để cho Chúa Thánh Thần làm việc qua chúng ta thế nào, tất cả đều biểu lộ kế hoạch vô cùng sáng tạo của Thiên Chúa để cứu độ chúng ta và để chiến thắng tội lỗi cũng như cái chết.

          Bạn có tin rằng lời gọi này và đặc ân này cũng dành cho bạn không?  Đúng như vậy.  Không ai là vô nghĩa cả.  Ở nhà, sở làm hay trường học;  tại nhà thờ, trong nhà tù hay bệnh viện;  thời buổi thuận lợi cũng như lúc khó khăn, có gia đình hay độc thân, tất cả những điều chúng ta yêu mến và hành động đều nói với ma quỷ và chư hầu của nó rằng chúng đã bị đánh bại rồi.  Tất cả đều bảo chúng rằng tình yêu luôn luôn phá tan sợ hãi và lòng thương xót chiến thắng án phạt.

          Sự sống của bạn mới quan trọng!  Chẳng có ngày nào là vô dụng.  Cách bạn sử dụng thời giờ, những lời chuyện vãn ngắn với Chúa Giê-su trong ngày, chúng đều đem lại những âm vang thiêng liêng cả.  Những ước ao nội tâm và lời nguyện của bạn, tuy người khác không thấy và không nghe, vẫn vang lên trong cõi linh thiêng và đẩy lui bóng tối đi mỗi lúc một xa hơn.  Những hành vi từ bỏ mình, tỏ lòng thương xót và bác ái đều biểu lộ tình yêu Thiên Chúa.  Những lời nguyện riêng, tham dự Thánh lễ, ngay cả những bộc lộ tình yêu hay cần có Thiên Chúa của bạn cũng đều tuyên dương đức công chính và khôn ngoan của Người.

          Vậy bạn hãy để ánh sáng của bạn chiếu trong u tối!  Bạn cứ sống đơn giản, theo đường lối nói lên được kế hoạch của Chúa khi Người tạo dựng bạn.  Bạn hãy hướng tư tưởng và cầu nguyện của bạn, những hy vọng và ước mơ của bạn tới Đấng đã dựng nên bạn;  Đấng đã chịu đau khổ, chịu chết và sống lại từ cõi chết để cứu độ bạn;  Đấng đang cư ngụ đầy tràn trong bạn lúc này.  Bạn hãy để Chúa Thánh Thần đổ đầy bạn với tình yêu và bình an, niềm vui và ưu ái của Người.  Rồi bạn hãy để cho những hồng ân đó tràn sang những người chung quanh.  Mỗi khi làm như thế, ma quỷ sẽ yếu dần đi và Nước Thiên Chúa sẽ lớn mạnh mỗi ngày một hơn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã đặt con trong kế hoạch của Cha.  Xin cho đời con thành lời tuyên dương hùng hồn chiến thắng của Cha trên những quyền lực quái ác”.