Thứ Ba tuần 30 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 13:18-21

 

Nước Thiên Chúa giống cái gì đây?...  Giống như một hạt cải… Giống như nắm men.  (Lu-ca 13:18.19.21)

 

          Chúa Giê-su cẩn thận chọn lựa những hình ảnh.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Người so sánh Nước Thiên Chúa với một hạt cải và một nắm men.  Cả hai đều rất nhỏ, nhưng cả hai đều có một tiềm lực lớn lao.

          Cuộc sống chúng ta trong Chúa Ki-tô có thể rất bình thường, nhưng nó lại có thể ảnh hưởng rất lớn đối với thế giới quanh chúng ta.  Trong khi có nhiều điều to lớn chúng ta làm được, nhưng chính những hành vi nho nhỏ như một nụ cười chẳng hạn cũng có thể làm sáng lên ngày của một người nào đó.  Một việc làm ưu ái có thể làm nhẹ bớt gánh nặng của người khác.  Thậm chí cách chúng ta kiên nhẫn vượt qua một khó khăn hoặc giải quyết cuộc xung khắc cách bình an cũng có thể là chứng từ mạnh mẽ nói lên Nước Thiên Chúa.

          Hoặc bạn hãy nhìn vào bài đọc thứ nhất hôm nay.  Loại hôn nhân được mô tả ở đây có thể là ánh sáng cho trần gian và một chỗ nương náu cho nhiều người.  Trong một hôn nhân với những đặc nét tuân phục lẫn nhau, mỗi người biết đặt nhu cầu và ưu tiên của người kia lên hàng đầu.  Cả chồng lẫn vợ đều tích cực tìm cách hiệp nhất với nhau hơn trong cùng một tâm trí.  Họ thực hành tình yêu hy sinh, cùng nhau quảng đại đến với tha nhân.

          Hầu hết những mối yêu thương này xem ra nhỏ bé và vô nghĩa, giống như hạt cải hoặc chút men.  Đâu có gì là lớn lao khi đi lấy đồ giặt, nhớ ngày kỷ niệm, dọn sạch sẽ sau bữa cơm, sắp xếp chương trình và phân phối trách nhiệm, hoặc bỏ báo xuống để lắng nghe.  Nhưng chính bao việc nhỏ nhặt như thế đã đưa tình yêu của Nước Thiên Chúa vào cuộc sống hằng ngày chúng ta và tạo nên một môi trường để đón tiếp Chúa Giê-su.

          Nếu bạn là người lập gia đình, bạn hãy suy nghĩ về ân sủng Bí tích bạn đã lãnh nhận.  Có lẽ trong ngày cưới, bạn đã phải chú tâm vào những chi tiết đã dần dần phai mờ đi trong ký ức:  nào hoa, nào âm nhạc, nào đồ ăn thức uống.  Bạn đã ở tận đỉnh cảm xúc nên có lẽ không hoàn toàn ý thức được ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ cưới.  Dù vậy, khi nói lên lời hứa hôn phối ràng buộc nhau, các bạn đã đón nhận Chúa Ki-tô trong nhau và qua nhau.

          Dầu cho sự hiện diện của Chúa khó nhận thấy như hạt cải li ti, thì Người vẫn hiện diện.  Bạn hãy tái khám phá Người và dành chỗ cho Người.  Cũng đừng quên nói với người bạn đời của bạn ba lời rất quan trọng:  “Anh/Em yêu mình”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đang hiện diện trong đời sống con và trong những mối tương quan của con.  Xin Chúa cứ để cho sự sống của Chúa lớn lên trong con”.