Thứ Hai tuần 30 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 13:10-17

 

Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền.  (Lu-ca 13:12)

 

          Ít năm trước đây, khẩu hiệu “WWJD” (What Would Jesus Do), hãy theo gương Chúa Giê-su, rất quen thuộc với dân chúng Ki-tô giáo.  Người ta dán lên cảng xe, đeo vào cổ tay, miếng vải thêu đính vào áo, tất cả đều là câu hỏi “Đức Giê-su sẽ làm gì?”  Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Lu-ca nói cho chúng ta biết Chúa Giê-su đã làm gì.  Chúa đã nhìn thấy một người đàn bà đau đớn vì tàn tật suốt mười tám năm trường.  Nhìn thấy bà, Người đã ngưng lại mọi việc và chữa lành cho bà.

          Rõ ràng không ai lưu tâm Chúa Giê-su đã thực hiện phép lạ chữa lành và cảm thông này.  Họ chỉ biết kêu trách là Người đã làm việc ấy không đúng ngày.  Nhưng ở đây Chúa Giê-su đã cho thấy điều mà sau này thánh Phao-lô đã viết cho tín hữu Cô-rin-tô:  “Vậy đây là lúc Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2 Cô-rin-tô 6:2).  Không phải là sau này, cũng không phải là thời gian vô định nào đó trong tương lai.  Nhưng Thiên Chúa muốn hành động bây giờ.  Người muốn đổ xuống ơn chữa lành và tình yêu của Người qua những cách thức chúng ta có thể thấy và cảm nhận trong lúc này.  Người là Em-ma-nu-en, Thiên Chúa ở cùng chúng ta hiện giờ.

          Bạn có tin là mình quý giá đối với Chúa không?  Chúa Giê-su bảo chúng ta rằng dù một con chim sẻ nhỏ bé cũng không rơi xuống đất mà Chúa Cha không thấy (Mát-thêu 10:29), vậy mà bạn còn giá trị hơn con chim sẻ rất nhiều!  Bạn hãy hình dung Chúa Giê-su ngưng lại việc giảng dạy trong hội đường để chữa lành người đàn bà đó.  Liệu Người có làm gì cho bạn kém hơn thế không?  Chắc chắn là không!

          Vậy có điều gì trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy mình bị trói buộc?  Có điều gì làm bạn cúi mặt sợ hãi, xấu hổ hoặc đau đớn?  Chúa Giê-su muốn bạn được giải thoát.  Và Người giải thoát bạn bây giờ!  Người đâu có vui khi nhìn thấy dân Người đau khổ.  Người không mừng khi chúng ta kéo dài nỗi lo âu hay mặc cảm tội lỗi.  Nhưng Người muốn thấy hết thảy chúng ta đứng thẳng và cao đầu, hoàn toàn xác tín vào phẩm giá của chúng ta trong Người.

          Bạn hãy xin Người giải thoát bạn hôm nay.  Bất cứ điều gì đè nặng trên bạn, bạn hãy đặt nó trước mặt Người.  Đừng để cho bất cứ một tiếng thì thầm nào nói vào tai bạn rằng hiện giờ chưa đúng lúc hoặc sẽ có lúc nào đó tốt hơn bây giờ.  Lúc này bạn hãy xin Người.  Bạn hãy trình diện trước mặt Người hôm nay đi và ngay bây giờ đi!  Chẳng có lời cầu xin nào mà không được đáp lời.  Câu đáp lời có thể khiến bạn ngạc nhiên, bất thường hoặc quá dễ đến nỗi coi thường, nhưng Chúa luôn luôn đáp lời.  Vậy bây giờ bạn hãy cầu xin Người đi.   

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa nâng dậy tất cả những ai ngã gục.  Hôm nay, xin Chúa nâng con dậy và giải thoát con.  Xin chữa lành con, để con có thể ca tụng và phụng sự Chúa hôm nay và muôn đời”.