Thứ Hai tuần 31 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:1-12

 

Lễ các Thánh Nam Nữ

 

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.  (Mát-thêu 5:3)

 

          Thật là cách tuyệt vời khi Chúa Giê-su bắt đầu bài giảng “cốt lõi” ngay sau khi khởi sự sứ vụ!  Chỉ trong một câu mà Người đã đưa ra một thách đố để các tín hữu qua mọi thế hệ cố gắng sống theo, với mức độ kết quả khác biệt nhau.  Có ai lại thích tâm hồn nghèo khó?  Có ai nghĩ hiền lành là điều vui?  Có ai tự nhiên lại hí hửng với ý tưởng buồn sầu than khóc?

          Hôm nay đúng là ngày để chúng ta nghe đoạn Tin Mừng này, vì cùng lúc chúng ta phải đối diện với thách đố của Tám mối phúc, chúng ta cũng được nhắc nhở rằng không biết bao nhiêu các vị thánh đã ra đi trước chúng ta đều đã sống những mối phúc ấy.  Những vị như Mẹ Tê-rê-xa Calcutta, thánh Phan-xi-cô Át-xi-xi, Đức Gio-an XXIII, và thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na cho chúng ta thấy rằng sống có lòng thương xót, trong sạch tâm hồn, kiến tạo hòa bình là điều có thể thực hiện.  Cũng như chúng ta, không ai trong số các ngài là hoàn hảo, nhưng họ tiếp tục cố gắng.  Rồi họ tiếp tục lớn lên.  Chúng ta cũng có thể làm như thế.

          Nhưng sứ vụ của các thánh vượt xa những gương sáng các ngài để lại cho chúng ta.  Kinh Thánh nói rằng các ngài ở chung quanh chúng ta, ngay cả hôm nay nữa, là “những nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh”, cổ võ khích lệ chúng ta và chuyển cầu cho chúng ta (Do-thái 12:1).  Chúng ta hãy để cho hình ảnh này đầy tràn tâm trí khi chúng ta cầu nguyện.  Hãy hình dung thánh Pa-tri-xi-ô đang đứng ngay bên cạnh bạn, thì thầm lời chúc lành bên tai bạn.  Bạn hãy hình dung thánh nữ Faustina ngay trước mặt bạn, xin bạn hãy tiến lên, luôn gần trái tim thương xót của Chúa Giê-su hơn.  Bạn hãy ngẫm nghĩ về những vị thánh thời Cựu Ước như ngôn sứ I-sai-a, bà Xa-ra, ông Mô-sê đang nhìn bạn, vui mừng thấy bạn tiến từng bước trên con đường thánh thiện, và các ngài cầu nguyện cho bạn mỗi khi bạn gặp một chút thất bại.

          Bạn hãy luôn nhớ:  Bạn không cô độc đâu!  Có rất nhiều người, nổi tiếng cũng như vô danh, đang ở chung quanh bạn, giúp bạn sống đời thánh thiện.  Vậy bạn hãy ngửng cao đầu và vui trong cuộc sống Chúa đã ban cho bạn.  Thực sự bạn có thể làm một vị thánh!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con thật nhiều anh chị em trong Chúa Ki-tô!  Nhờ ân sủng Cha, xin giúp con có được chỗ của con bên các ngài ở trên thiên quốc”.