Thứ Bảy tuần 32 Thường niên

Suy niệm 3 Gio-an 5-8

 

Anh sẽ làm một việc nghĩa, nếu anh giúp đỡ cho chuyến đi của họ cách xứng đáng trước mặt Thiên Chúa.  (3 Gio-an 6)

 

          Thánh Gio-an đã viết bức thư ngắn này cho một người tên là Gai-ô.  Đó là bức thư giới thiệu, ngài xin ông Gai-ô hãy tiếp đón các nhà truyền giáo và cho họ ở trọ để họ có thể tiếp tục chuyến đi.

          Kinh Thánh rất đề cao giá trị của việc hiếu khách, là điều vẫn còn rất quan trọng đối với văn hóa Trung Đông.  Bất kể giàu hay nghèo, một người sống trong vùng đó sẽ mau mắn đón chào khách lạ vào nhà họ, dọn món ăn ngon nhất đãi họ và ân cần hầu tiếp họ.  Câu truyện ông Áp-ra-ham là một tiêu biểu:  những vị khách lạ được ông đón tiếp hóa ra là các thiên sứ đến để nói trước cho ông biết việc sinh đứa con đã từ lâu mong chờ và sẽ là thừa kế (Sáng Thế 18:1-15).

          Đôi khi chúng ta có cơ hội để biểu lộ và lãnh nhận lòng hiếu khách.  Có thể chỉ là một biến cố như tổ chức buổi họp mặt gia đình nhân ngày lễ Tạ ơn, hoặc sắp đặt một buổi ăn uống vui chơi với hàng xóm.  Cũng có thể là một cuộc dấn thân lâu dài, thí dụ nhận một du học sinh nước ngoài đến ở nhà hay nhận làm cha mẹ nuôi cho một em nhỏ.

          Nhưng việc hiếu khách cũng mang chiều kích thiêng liêng nữa.  Ngay cả khi chúng ta không cung cấp được nơi ăn chốn ở cho người khác, chúng ta vẫn có thể “giúp họ tiếp tục hành trình”.  Chúng ta hết thảy đều trên cuộc hành trình.  Khi được rửa tội, mỗi người chúng ta đã “ra đi chính là vì danh Chúa” (3 Gio-an 7).  Mỗi người chúng ta đang ở tại giai đoạn nào đó của hành trình.  Có người vừa mới thức tỉnh trước quyền năng và thực tại Đức Ki-tô.  Những người khác có lẽ đang chuẩn bị để gặp Chúa mặt đối mặt.  Bất cứ ở đâu chúng ta cũng có thể đón tiếp những người bạn đồng hành.  Đôi khi điều ấy có nghĩa là giúp đỡ cho một người khi họ cần.  Đôi khi cũng có thể là khích lệ một người đang tiến triển.  Đôi khi có nghĩa là giúp đỡ vật chất, có khi là khích lệ bằng lời nói, hoặc là chỉ bảo đúng lúc, hay thậm chí là lời nói sửa lỗi và giúp định hướng lại.

          Bạn hãy dành một chút thời giờ để nghĩ tới những người đã giúp đỡ bạn trong cuộc hành trình của bạn và suy nghĩ xem bạn phải làm sao tỏ lòng hiếu khách đối với người khác nữa.  Bạn có sẵn sàng mở rộng cửa nhà và cửa lòng đối với những người trong gia đình, xóm láng, người cùng giáo xứ, người lạ hoặc với những người thiếu thốn không?  Làm như thế, bạn sẽ thấy cuộc hành trình của bạn vui vẻ hơn nhiều lắm.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho những người biết mở lòng và cửa nhà họ để đón nhận con.  Xin Cha mở mắt con để con nhận ra những người Cha muốn con giúp đỡ họ trong hành trình tiến về nhà Cha”.