Thứ Ba tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:1-10

 

Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.  (Lu-ca 19:9)

 

          Ông Da-kêu là trưởng ban thu thuế tại thành Giê-ri-khô và là người giàu sang, có thể do ông ta bóc lột dân chúng.  Chắc ông đã nghe nói về Chúa Giê-su cùng những phép lạ Người làm và giáo lý Người dạy, nên ông cũng muốn hiếu kỳ leo lên cây để xem Chúa Giê-su cho rõ khi Người đi ngang qua.  Dĩ nhiên có thể ông Da-kêu chỉ vì hiếu kỳ, nhưng có lẽ ông còn nghĩ rằng con người thánh thiện này sẽ thay đổi được ông cách nào đó.  Dù thế nào đi nữa, chỉ nguyên hành vi leo lên cây của Da-kêu cũng đủ làm cho Chúa Giê-su cảm động.  Chúa Giê-su nhìn lên và ngỏ ý muốn đến nhà ông.

          Chúng ta thường nghĩ về những mối tương quan với Chúa Giê-su chỉ diễn ra theo một chiều.  Chúng ta biết Người có thể làm cho chúng ta cảm động và Người thường làm như thế.  Nhưng bạn có thường nghĩ rằng một hành vi tin kính hay yêu mến của bạn sẽ làm cho Chúa cảm động không?  Có thể đó là một điều bạn nghĩ chẳng đáng gì hết.  Có thể như một buổi sáng bạn thức dậy sớm và đi dự Thánh lễ hằng ngày.  Có thể bạn lần hạt trên đường đi làm.  Có thể bạn dành ra chút thì giờ giúp đỡ một người hàng xóm đau yếu hoặc an ủi một người bạn đang lo lắng.  Qua những cách đó, bạn đang tìm kiếm Chúa Giê-su đấy.  Khi ấy Chúa Giê-su sẽ đáp lại chúng ta như Người đã đáp lại ông Da-kêu với tình yêu và lòng thương xót.

          Việc ông Da-kêu hối cải xảy ra tức khắc, nhưng chắc chắn trong những ngày sau đó, ông cần phải tiếp tục và làm cho việc hối cải được sâu xa thêm.  Dù Chúa có đánh động chúng ta lúc đầu thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải tiếp tục từng bước và mỗi ngày đến với Chúa Giê-su, tìm kiếm Người và xây dựng tình bạn với Người.  Mỗi ngày khi đến với Người trong cầu nguyện, chúng ta có thể chắc chắn rằng mình sẽ được tiếp nhận giống như ông Da-kêu đã được Chúa tiếp nhận, mặc dù chúng ta tội lỗi và cần đến lòng thứ tha và thương xót của Người.

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy tưởng tượng bạn là ông Da-kêu ở trên cây,  Bạn hãy nhìn xuống và thấy khuôn mặt Chúa Giê-su đang nói với bạn.  Bạn hãy hình dung Người vui mừng khi nhìn lên bạn và mời bạn đến với Người.  Bạn hãy nghĩ tới hành vi đức tin nhỏ bé của bạn đã làm Chúa cảm động.  Bạn hãy nghĩ đến niềm vui bạn làm cho Chúa mỗi khi bạn quay về với Người.  Thật vui mừng biết bao khi chúng ta đem lại niềm vui cho Chúa!  Cũng như người thu thuế này, ước gì chúng ta luôn ước mong và sẵn sàng tìm kiếm Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn cảm nghiệm trái tim Chúa.  Này con đây, con đang sẵn sàng để gặp gỡ Chúa”.